Vườn Pháp 2 - Homestay
Mình và bạn booking homestay trên ứng dụng Booking.com. Lướt qua lướt lại thì tụi mình chọn Vườn Pháp 2 - homestay (ngày xưa là nhà hàng sân vườn Phú Mập)
Bọn mình check in từ rất sớm nhưng các bạn nhân viên cũng rất dễ thương khi đồng ý cho nhận phòng sớm mà không phát sinh thêm chi phí.
Bọn mình ở phòng Krông Buk - số 10 với mức giá là 550k/ đêm.
Phòng nhỏ nhắn, xinh xắn, có minibar, kệ treo quần áo, bàn ủi, mấy sấy tóc, ấm đun siêu tốc, đèn ngủ, giường có rèm công chúa,....View cửa số siêu đẹp, thoáng mát, dễ chịu.
Khuôn viên bên ngoài cũng được trang trí rất đẹp, tha hồ chụp hình sống ảo luôn.
Có 1 điểm trừ duy nhất là trong phòng không có gương cỡ lớn để lúc thay đồ hay make up dễ quan sát hơn.
Gía phòng đã bao gồm ăn sáng, đồ ăn được làm rất ngon, phục vụ từ 7h-9h sáng, có luôn nước ép. Mỗi ngày sẽ là một món ăn khác nhau. Các bạn nhân viên còn mở nhạc nhẹ của Hà Anh Tuấn, Hoàng Dũng nữa. Vừa ăn sáng, vừa chill nhạc thích gì đâu.
Ngoài ra homestay còn có dịch vụ cho thuê xe máy rất là tiện cho khách. Bọn mình thuê chiếc Atila 130k/ ngày, chạy khá êm, vi vu được nhiều nơi mà không có vấn đề gì.
Nhân viên siêu thân thiện, bọn mình yêu cầu giúp đỡ gì các bạn ấy cũng giúp đỡ nhiệt tình. Đêm khuya lạnh lẽo, bọn mình đề nghị thêm 1 cái mền là 5 phút sau có mền liền luôn.
Cửa ra vào là hệ thống tự động, do các bạn nhân viên quan sát qua camera và điều khiển từ xa. Khi thấy bọn mình vừa tới cổng là cửa tự động mở ra mà không cần bấm chuông gì hết.
Đánh giá: 9.5/10
người yêu thích


