Vườn hoa thành phố Đà Lạt

[Review]Vườn hoa thành phố Đà Lạt [1/2021] Chuyện là có đứa thích chụp với hoa hơn là đi quán cafe mà đi trúng mùa không có hoa đặc biệt thế là phải dắt nó đi vườn hoa thành phố, tại nghe tên thì chắc cũng phải có nhiều hoa chứ. Vườn hoa thành phố nằmở khu trung tâm Đà Lạt nhưng mà cũng khỉ ho cò gáy vì phía bên kia Hồ Xuân Hương (ngược hướng chợ Đà Lạt) và quảng trường Lâm Viên. Đi Đà Lạt chắc ai cũng biết xe đậu vô tội vạ vì thường không có người trông/chỗ gửi xe. May ở đây có bãi đỗ xe đàng hoàng nè mà ai dè đi vô không thấy bảo vệ đâu, để xe xong mới thấy người xuất hiện (3k) ở đây chắc mất xe khỏi đòi. Vé vô cổng là 50k, tuy cảm thấy hơi có chút hụt hẫng vì mắc hơn tưởng tượng (tưởng của nhà nước thì rẻ hoặc miễn phí chứ nhưng thôi chăm sóc hoa mệt lắm, đóng tiền nhiều tí là đúng rồi). Vườn hoa thành phố thì giống kiểu mấy công viên đó, theo cảm nhận đi nhiều vườn hoa ở nước ngoài rồi thì thấy cách bố trí hoa ở đây hơi thưa thớt chụp lên không đẹp lắm. Hoa trong đây đa phần là hoa mọc quanh năm, chủ yếu là hoa hồng, hoa lan, lavender. Có mấy chỗ trang trí hơi sến sẩm. Khu này được cái vắng người tha hồ chụp. Ngoài khu bằng phẳng còn có chỗ phải leo mệt xỉu đó là chỗ cối xay gió và nhà lồng kính (bên trong không thấy gì hay). Gần chỗ cối xay gió có kungfu panda. Có dịch vụ xe ngựa, cưỡi ngựa tùm lum mà chắc hiếm người đi lắm, ngựa khỏi lao động vất vả. Có cái hồ hai cái thuyền gần nhà kính chả biết làm gì vì background ba chấm. Vườn hoa thành phố thấy thích hợp đi gia đình vì trẻ em tha hồ chạy nhảy. Thời tiết lạnh hoa hồng to chà bá chứ về Sài Gòn là hoa teo lại rồi (nóng mà teo kì ghê).
người yêu thích