VŨNG TÀU MÙA CORONA

Lần đầu bon chen đăng bài review về chuyến đi Vũng Tàu mùa "corona" của bọn mình, thấy cũng nhiều bài về VT rồi hông biết mọi người có chán không🙄 Tóm ý cho mấy bạn lười đọc ạ ^^ 👉 Tổng thiệt hại: 900k/người 👉 Ở đâu: Kim's House (Căn hộ 2 phòng ngủ 1080k /đêm❤️) 👉 Ăn gì: Cơm Ma (142 Nam Kì Khởi Nghĩa 💔) MaMa Chin (48a Thống Nhất ❤️) Bánh khọt Dì Hương (84a Hoàng Hoa Thám❤️) Bông lan trứng muối gốc cột điện(17 Nguyễn Trường Tộ❤️) 👉Chơi gì: #VuonHoaThachThao #HoDaXanh #VungTauMarina #BaiSauVungTau #NgonHaiDang #TiecTungNgayTaiPhong Tụi mình chọn đi vào cuối tuần t7-Cn vì có ngày đẹp-4 năm mới có 1 lần (29/2). Tụi mình đi 4 người và muốn thuê căn hộ để sinh hoạt chơi bời với nhau cho vui. Mình lên booking.com thì tìm thấy một chỗ cực ưng ý là Kim's House🏠 căn hộ 2 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi mà giá cũng phải chăng nữa chỉ 1080k vào cuối tuần (vậy chi 270k/người) đợt mình còn được nhận phòng sớm lúc 11h30 và trả phòng trễ lúc 1h nữa 💯 ------------------------THỨ 7------------------------ ☀️Tụi mình khởi hành lúc 6h30 tại Q9, ghé ăn Phở rồi tiến thẳng ra phà Cát Lái Q2 (giá vé qua phà là 4k/xe). Sau khi qua phà mình chạy thẳng ra QL51 các bạn cứ search gg map là được nha, dọc đường tụi mình ghé nghỉ chân uống nước và tránh nắng tầm 20p rồi đi tiếp tới điểm thứ nhất VƯỜN HOA THẠCH THẢO🌸 lúc tầm 10h, siêu nắng nha mn nhưng mà lên hình cũng siêu xinh ạ! Tại đây để vô chụp choẹt thì mỗi người thu phí 25k, muốn chụp cùng với bó hoa thì ở đây cho mình mượn luôn không tính phí nha (nhớ trả để giữ liêm sỉ ạ) Lúc đi thì không biết hoa còn đẹp không :))) ra rồi thì thấy cũng còn *xịn* lắm, chỗ này có 2 khu vực để chụp là vườn hoa màu tím với màu trắng, mình thấy khu hoa màu trắng không còn xinh tươi lắm nhưng qua app chỉnh thì cũng được không đến nỗi nào 😅 ☀️Sau khi loay hoay lên bờ xuống bụi với mấy đám hoa kia tầm 45p gồm nhiều hiệp tránh nắng tại sợ say đó mn :))) thì tụi mình lên đường đi tiếp.. Dự định ban đầu là ghé HỒ ĐÁ XANH🏝️ nữa mà đuối nắng quá nên đành gọi điện hỏi chị chủ có cho nhận phòng sớm không, may mà chị í "say yes" 🤩 nên tụi mình tiến tới luôn -ở 110 Võ Thị Sáu lúc 11h30. Xe máy thì chạy tới đây rồi rẽ trái vào nha, xe hơi thì ngay mặt tiền Võ Thị Sáu luôn, giá giữ xe máy là 2k/lượt, đợt này dịch corona nên khi vào đây hơi gắt nhẹ tí có gì mấy bạn cứ gọi chị chủ giải quyết cho, k sao cả! ☀️Vào được phòng thì ôi thôi nó sướng, nằm nghỉ xíu thì tụi mình đi ăn cơm trưa cho chắc bụng ở 142 Nam Kì Khởi Nghĩa (Quán cơm Ma 👻). Mình khuyên là các bạn đừng ăn ở đây đúng nghĩa "Ma" luôn đó, tại đợi lâu lắm mấy người bưng bê như những bóng ma :))) lượn qua lượn lại mà kêu quài không thấy cơm đâu, khách thì cũng không đông tới mức kín hết bàn ghế gì cả, chán chả buồn nói mà tức quá phải nói 😂 lên món xong tụi mình kêu cơm thêm, ta nói ăn hết dĩa rồi mà vẫn chưa thấy haizzz Đồ ăn thì hơi bị ngọt nha. Rồi tới tính tiền cũng lâu như vậy luôn mn: 4 dĩa cơm (45-50k/dĩa), cơm thêm 30k, canh chua cá hú 50k, 3 ly trà đá , 1 ly trà tắc hết 300k 🤔 Kế bên quán cơm vài căn là Vinmark nên tụi mình ghé vô mua bánh kẹo, trái cây các loại để pha với rượu vodka+soda+7up trước, tối về mua mồi nhậu sau tổng hết 500k 🤤 Một đêm say Chill phết !!!! 🥰 ☀️ Ăn xong về lại phòng ngủ bù do sáng dậy sớm quá (ngủ xíu à) :)))) rồi dậy tắm táp lên đồ đi ra VŨNG TÀU MARINA⛵, mấy bạn search gg map vậy nha chứ mình ghi BẾN THUYỀN MARINA sao nó ra cái nào ở Phạm Văn Đồng Thủ Đức lận á😂 tụi mình được chụp free á nha, hay không bằng hên hahaha tụi mình chụp vòng vòng rìa rìa trước mà hết giờ hành chính hay sao á nên không có ai thu tiền ở quầy vé :)))) Hiểu òi haaaa 🤩 Giữ xe ở đây là free nha mn, mình không biết nên đưa tờ 20k(mình tưởng sẽ được thối lại á 🤔) người ta lấy luôn, còn nói cho nhiêu chú lấy nhiêu :)) ☀️Tiếp theo tụi mình ghé HIGHLAND mua nước uống mang ra Bãi sau ngồi hóng gió, mà ta nói gió lớn với lạnh vl :))) chắc tầm 15p tụi mình đi rồi, đi mua mồi nhậu á 😅 quán tụi mình tới là MAMA CHIN🐙 48a Thống Nhất, tụi mình gọi tới 12phần hết hơn 700k, giá cả trung bình, đồ ăn cũng ngon, nhất là cơm chiên cá mặn, gỏi sứa, các loại ốc theo mình thì nước mắm ngon là sẽ ngon, nước chấm ở đây ngon nha, nhân viên dễ thương, đợi hơi lâu nên được tặng chai nước suối, rất tâm lý luôn! ☀️Về phòng tụi mình kết thúc ngày bằng việc say nhè nhẹ, mà nữ ăn chơi quá nên gục trước, mấy bạn nam dọn dẹp 😍 ------------------CHỦ NHẬT-------------------- ☀️ Dậy sớm đi bộ ra tắm biển🏊 rồi quay về thay đồ đi ăn sáng, tụi mình ăn bánh khọt Dì Hương trên đường Hoàng Hoa Thám 55k/phần tôm mực rất tươi luôn, rau xin thêm thoải mái, trà đá 2k/ly, món lên nhanh. Trước đó tụi mình đi ra Gốc vú sữa, cô Hai mà đông quá không còn chỗ để ngồi nữa, mình nghĩ cũng không đáng nên vô được quán này ưng bụng lắm! ☀️ Đừng quên mua bánh bông lan trứng muối về làm quà nhen (Gốc cột điện thì đông lắm, mua xung quanh đó mình thấy vẫn ngon và rẻ hơn chút đỉnh á tầm 25-30k/hộp nóng hổi vừa ra lò) 💝 ☀️ 13h mình trả phòng rồi tính lên NGỌN HẢI ĐĂNG chụp bông gòn mà ai cũng lười nên đành lỡ hẹn 😭😭😭 Tụi mình lên đường về luôn... ☀️ 16h30 về tới nhà kết thúc chuyến đi vui vẻ không quạo 💯 CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC NHA!♥️
0 người yêu thích