Vũng Tàu - long nhong cúi tuần

Đi Vũng Tàu nhiều, nhưng chán những quán cũ mèm Lẩu Cá Đuối, bánh khọt, Ốc hải sản thiên nhiên, .... thì ăn linh tinh j cho ngon *Ốc Bình - 221/18A Trương Công Định, P3 Quán bán trong hẻm nhưng siu đông, siu nhanh hết, bán từ trưa tới khoảng 7h hơn là gần hết món ngon rồi, sau 8h thiết nghĩ là khỏi ghé luôn :)) mình xún trễ tầm 7:15 qua mà chỉ còn có ghẹ, ốc hương, sò lông, lụa, ốc cà na, món sig là TÔM TÍT TRỨNG MUỐI thì hết sạch :(( à ở đây sốt trứng muối chấm bánh mì siu ngon nha, sg ko đâu sánh bằng nên gọi ghẹ sốt trứng múi, ốc hương trứng múi, lụa xào hành, sò lông mỡ hành - Ghẹ và ốc hương trứng múi: ghẹ tươi, chắc thịt, ko có mùi hôi do ghẹ chết mới nấu, ốc hương con ú ko bị teo, sốt trứng muối thơm ngậy. bánh mì ăn kèm là hết sảy - Sò lông mỡ hành: sò ko to nhưng con ú, ẩm, ko teo dai, đậu phộng nhuyễn nên ăn bùi bùi - Lụa xào hành: ở sg mình ít thấy quán bán con này chắc do phải sục sống nấu mới ngon mà dễ chết. lụa đặc trưng là ngọt nên xào hành lại càng tăng vị ngọt thanh. tuy ruột nhỏ nhìn hình hầu như toàn vỏ nhưng bù lại ăn ngọt và rất thoả mãn *Quán A Khèn - Đồ Chiều Quán này mình chỉ thích mỗi món tàu hủ thái sầu riêng: tàu hũ mềm mượt, sầu riêng vừa thơm vừa béo, thêm sợi j dai dai. ăn tuyệt đỉnh tráng miệng luôn. lần nào ăn cũng 2 chén :)) *Bánh Canh Ghẹ - Gẫn Võ Thị Sáu giao Hoàng Hoa Thám Thức trễ quá thành ra ghé quán ko còn j ngoài Bánh canh ghẹ tô bình thường (quán có Bánh canh Ghẹ giò thịt, giò chả, con ghẹ) nữa mà ko được ăn :(( Bánh canh ở đây ko sệt mà màu rực như ở sg, nhưng nước lèo ngọt thanh, cua tươi, vừa miệng *Trứng lòng đào, yaout - Vi Ba - Núi lớn Góc quen mỗi chiều, gọi chục trứng lòng đào, trà tắc, yaout. view biển gió hiu hiu, cây cối đung đưa :)) Này chắc ko cần review nhiều, trứng béo ngậy như bản chất lòng đào, yaout thơm béo, trà tắc mát rượi Relax cuối tuần z là quá đã!!!
người yêu thích