(Vũng Tàu) - Không còn ngon nữa: Bánh Khọt Nước Dừa - Gốc Cây Đa
2 năm quay lại, vẫn là các ông bà cụ ấy ngồi miệt mài đúc bánh khọt. Bà cụ lớn tuổi nhất, vui vẻ hài hước năm nào nay đã thêm một nét tuổi già - lãng tai. Gọi món to giọng lên nhá, bà mới nghe 🥰.
Điểm đặc biệt của quán ở đây là bột bánh pha nước cốt dừa, vẫn rất rẻ chỉ 30k/phần nhân tôm. Đĩa bánh gồm 8 cái, tôm nhỏ nhưng tươi, ăn giòn giòn. Tuy nhiên hương vị hài hoà ngậy thơm ngày xưa nay đã thành nhạt thếch, có chấm đẫm cái bánh vào mắm cỡ nào đi chăng nữa cũng không níu kéo được. Vị cốt dừa cũng không cảm nhận được, chiếc bánh khọt không có gì cuốn hút ngoài cái rìa bánh khi cắn nghe giòn tan.
Nước cũng vậy, đậu nành hay sâm gì có uống không đá vẫn thấy loãng.
Đợt này buồn hiu vì quán không ngon nữa, sợ ông bà sẽ vơi khách dần. Lần sau mình đi 1 mình thì vẫn quay lại ủng hộ, hi vọng mọi thứ ổn áp hơn.
Thắc mắc khác là người chơi hệ tâm linh mà ngồi ăn dưới gốc cây này có cảm giác lạnh lạnh sống lưng không ??? 😂.
📍 21 Lý Thường Kiệt, Vũng Tàu
⏰ Mở cửa: 6h - 18h
💰 Giá: 30k/dĩa. Nước giải khát: 10k.
17 người yêu thích
0 bình luận