VŨNG TÀU: chỉ sợ phó nháy không có tâm 🤣

Sau những lần đi Vũng Tàu của mình, giờ đây mình sẽ tổng hợp lại chỗ chụp hình view đẹp, lại có giá cực mềm 😊 - Ngọn Hải Đăng: chỗ này thì khỏi phải bàn rồi he, 1 bước là 1 ngàn tấm hình cũng có luôn đó. Nơi đây, vào những dịp Lễ,Tết kì nghỉ hè thì mệt cực kì, đường thì bé dốc mà xe du lịch,taxi chạy lên ầm ầm nên rất khó để lên được luôn ý. Nên cân nhắc giờ giấc để không bị mệt mình mà chụp hình cũng thoải mái hơn 😅 - Bạch Dinh: chỉ mất 15k vé vào và 5k gửi xe thui nè. Đã là nơi Vua Bảo Đại nghỉ mát thì tất nhiên là view không thể bình thường được, chỉ cần đứng ở cửa sổ thì có thể thấy biển thấy thành phố, bên ngoài thì có hàng hoa sứ. Ở đây còn có chú vẽ chân dung nữa 😙 - Mũi Nghinh Phong: ngắm hoàng hôn hay bình minh, chụp ảnh cưới. Ngắm được biển được thành phố lại mát mẻ không đi là phí á nha 😉 lên đây quay 1 cái video là đủ thành MV được luôn ạ 😛 - Con đường Trần Phú: ngọn hải đăng be bé, hẻm 107 và quán cafe view biển mới ra tên là Beach Stop Lounge & Cafe . Giá nước ở quán Beach Stop Lounge & cafe thì mình thấy tầm 30-80k mình uống trà đào ở đây là 79k, nói chung nước uống không có gì đặc sắc hết 🤦🏼‍♀️ mấy bạn muốn tiết kiệm thì nên chọn giá nước bình thường thui, theo mình nghĩ là vậy 😓 view đẹp lắm mà do mới mở nên đông cực kì,tuy vậy nhân viên lại nhiệt tình dễ thương lắm nhe 😘 - Bến Thuyền Marina: vé vào 30k. Ở đây hơi xa trung tâm, mấy bạn từ Sg xuống thì tiện ghé luôn chứ không thui mất công lắm 😉. Lần nào mình tới VT đều ghé hết trơn vì chỉ cần là view biển thôi là đủ mê rồi! Chưa kể có thêm tàu rồi thuyền buồm nữa 😆 - Fusion Suites: tầng 19 là tất cả để có 1 tấm hình xịn xò mà giá mềm, cá nhân mình thấy lên tầng 20 chỉ hơn cái có cái hồ bơi (mà không được bơi, bơi thì phải bỏ ra 300k). Lên tầng 19 là đẹp rồi nè 😉 giá nước ở đây thì nước chai như sting coca,.. thì 45k còn càe,nước cam thì 60k. Lên đây muốn chụp hình là cực hình vì nó nắng xuyên suốt luôn. 😢 - Tượng Đài KiTô Vua: mình chịu, không trèo lên nổi 😢 - Đồi Con Heo: mình là con gái,tay lái yếu nên cũng chưa dám lên đây 🙄 Đúc kết lại mình thấy Vũng Tàu quá ư là nhiều điểm đẹp, đi mãi cũng không hết mà toàn là free thôi. Bởi vậy thích đi biển cực kì luôn, mỗi lần sáng đi chiều về ăn ngập mặt chụp hình đủ kiểu mà chỉ tốn 200k. 😬 Mau làm chuyến đi thui các bạn ơi!!!! 😄😄😄
người yêu thích