🏖🏖🏖 Vũng Áng _ Kỳ Anh _ Hà Tĩnh- Hải sản thơm nức một xóm chài

Thấy các bác đăng hải sản em lại thèm về quê quá các bác ạ. Xin phép được giới thiệu với các bác đây là quê của em. 🚗 Cách Vinh tầm khoảng 100 cây số, nếu đi oto nhà thì khoảng 2 tiếng rưỡi đến tận khu ăn uống. Các bác đi đường QL1A đến ngã ba cảng Vũng Áng rẽ trái, cứ đạp xe thẳng 1 mạch là đến ạ. Còn nếu đi xe khách hay xe buýt thì xuống xe ở ngã ba cảng Vũng Áng rồi bắt taxi vào, ở đó rất nhiều xe taxi dừng đỗ nên các bác đừng lo không biết số. Nếu một số bác đi lần đâu không biết ngã ba ở cảng ở đâu thì điểm nhận biết rõ hơn là khách sạn Mường Thanh to đùng đoàng đặt ngay ở đó ạ. 🐙🦑🦐🦞🦀 Ăn uống thì dưới cảng có 2 khu ăn uống hải sản. _ Bè nổi giành cho các bác không say sóng ưa cảm giác lạ. Dĩ nhiên là ngồi đây siêu thích vừa mát vừa được ngắm biển, em thì thích ngồi đây hơn. _ Hai là khu nhà hàng kiên cố ( bác nào mà say sóng với sợ uống say thì cứ đi vào thẳng khu này cho khoẻ chuyện 🤣) Đồ ăn thì đặc sản ở đây là mực nháy (mực nhảy tuỳ người gọi), ăn gỏi thì đỉnh của đỉnh còn luộc thì khỏi bàn cãi là cắn miếng nào phê miếng đấy, mực đen của nó troèm mồm luôn các bác (các bạn nữ đi với ny nhớ ăn cẩn thận không lại nhuộm răng đen nhé 😂). Lý do vì sao mà mực ở nhà mua luộc lúc nào cũng bị túi mực bể mà luộc ở đây nguyên vẹn túi mực, là vì mực vừa được vớt lên cân đo đong đếm, xả qua tí nước sạch, chủ quán đổ liền vào nồi nước vừa sôi, chỉ cần sôi qua 1,2 trào là vớt ra ngay lập tức, con nào con nấy tròn lẳn hơn 🦑 50 lô đấy các bác 😅 Ngoài mực ra thì còn có tôm, ghẹ, cua, cá, tôm hùm các kiểu nhưng với em chỉ có mực là niềm tin bất diệt không nơi nào sánh bằng. Nhậu nhẹt muộn muộn nghỉ ngơi cái bụng tí, đói đói bảo chủ quán làm bát mì tôm hành, đưa ra cắt ngay con mực vào thì không khác gì nhà hàng 5⭐️. À có món gỏi cá mú cũng không thua kém gì gỏi mực các bác ạ, mỗi tội e lại không có ảnh. ❤️❤️❤️ Trên đây là đôi dòng rì viu không suôn sẻ của em, mong các bác nhẹ tay vui vẻ chém gió nhẹ nhàng với em ạ.
12 người yêu thích 0 bình luận