Vui chơi quên lối về khi tới Coffee thú cưng Alaska khổng lồ
Đang ngồi ở nhà một mình buồn thiu, vì nay cuối tuần ba mẹ rủ nhau đi chơi hết trơn bỏ lại đứa con gái bơ vơ, thì thằng bạn nhắn tin rủ đi coffee không, rủ ai chứ rủ mình thì đi thôi chứ đang chán quá mà. Vậy là tầm 30 phút sau nó có mặt trước nhà mình rồi chở một mạch tới Yuna Alaska Coffee luôn.
YUNA ALASKA COFFEE
Địa chỉ: 58 Đường D2, Phường 25, Bình Thạnh
Thời gian: 08:00 – 22:30
Hotline: 0908 636 289
Facebook: https://www.facebook.com/YunaAlaska/
Trên xe mình cứ hỏi hoài là đi đâu mà không chịu nói, ai dè tới nơi thì ra là quán thân thuộc của hai đứa mỗi cuối tuần chứ đâu xa lạ, mà tại dạo này bận quá không ghé thăm được thì ra thằng bạn mình cũng tâm lý phết.
Cứ mỗi lần tới đây là tâm trạng vui lên hẳn vì được gặp mấy bé “bự” đáng yêu.
Bạn nào mà đam mê chó mà không có thời gian chăm sóc giống mình thì đây phải nói là thiên đường luôn nha.
Tới đây coi như là quên đi hết mệt mỏi ngoài kia đó :))
Nhìn người ta bộ “hông” thấy chân thành hay sao, cho miếng “chúc chích” đi
Tới đây gọi một phần nước rồi tha hồ chơi đùa với mấy bé. Nếu các bạn không gọi nước thì sẽ phụ thu 40k/người nhé.
Thấy người ta dễ dãi sờ miết à :))
Thấy anh được trai “hun” không mấy đứa.
Cứ tới đây là chỉ muốn bắt một bé mang về nhà nuôi thôi đó.
Gì chứ mấy “ảnh” dễ dãi lắm, cứ đè ra ôm ấp thoải mái à.
Anh bự con vậy thôi chứ anh hiền khô à.
Chụp cho anh một “pose” đi chứ chần chờ gì nữa.
Ai làm gì làm anh ngủ xíu đây.
Đây là một anh bạn độc nhất vô nhị ở đây luôn nè. Anh không phải chó nhưng mà anh là duy nhất.
Ngoài ra Yuna còn có nuôi hoàng thượng nữa đó nha. Rồi ai đam mê thì tới luôn đây đi chứ chần chờ gì nữa.
Cái mặt giận hờn thế giới dễ sợ :))
Còn đây là khuôn mặt hoang mang Hồ Quỳnh Hương nè.
Ngồi nhìn mấy đứa ăn thôi mà bình yên đến lạ.
Vừa được uống nước cười đùa vui vẻ còn được nựng mấy bé thì còn gì bằng. Menu của quán để mọi người tham khảo nè.
Ngồi chơi sương sương vậy thôi mà tới chiều luôn đó, làm một lèo 2-3 ly nước xong rồi chụp hình, quay clip một hồi quên luôn giờ giấc. Cuối tuần của tụi mình vậy thôi là vui lắm luôn rồi, đúng là Yuna thiên đường thú cưng đó nha.