Vừa nướng vừa lẩu, lại được ngắm hoàng hôn.
Thời gian: 16h -22h30
Giá: 79k - 300k
Một buổi tối lãng mạn cùng mừng sinh nhật với Gấu. Khoảng 5h mình đến quán. LÊn thang máy là một không gian thoáng mát vô cùng. Trời xế chiều mát mẻ. Mình chọn một góc phía bên ngoài, chứ không vô phòng máy lạnh. Ngoài trời hóng gió mát mà còn được ngắm mặt trời lặn cho nó lãng mạn.


Menu của Sky Garden

Mình Oder thịt heo rừng nướng.

Thịt dê nướng sate nữa

Khói nghi ngút


Mực lá nướng. Mực tươi và ngọt. Ăn vô giòn và dai. Ăn đáng đồng tiền.

Mực lên vỉ...^^

Sau khi ăn vài món nướng thì ăn bittet. Mình chọn Bittet Bò và Bittet Đà điểu cho GF.
Phần Bittet Bò của mình.

Thịt bò mềm, ngon, ắn kèm salat kiểu Nga hơi bị béo, và mau ngán, nên mình cũng ăn không hết salat đó.



Còn đây là Bittet Đà Điểu của Gấu.


Cắt ra cho GF dễ măm măm. (Mình cũng Ga-lang lắm chứ bộ)

Thịt đà điểu ăn thấy khá giống thịt bò, dài hơn thịt gà. Nhà hàng ướp thịt vừa ăn.
Bàn tiệc hoành tráng của mình.


Cuối cùng mình gọi 1 phần cá nhúng dấm, có rau với bánh tráng cuốn ăn kèm.

Nhìn lát cá cắt đẹp lắm. Nhúng vô là ăn liền. Thịt cá thơm và ngọt. Cuốn bánh tráng và rau, chấm nước mắm ăn ngon tuyệt.
Nồi nước để nhúng cá nè.

Khi mình gọi tính tiền thì nhân viên mang ra cho mình 2 ly trà nóng và dưa hấu tráng miệng.


Nhận xét: Rất đáng để ăn. Mình rất thích phục vụ cũng như không gian ở đây. Đồ ăn thịt tươi ngon, trình bày cũng hấp dẫn.
người yêu thích



