Vừa ngon vừa rẻ GÁNH BÁNH CANH CHẢ CÁ 15K bán như cho ở Quận 8
Hôm nay mình quyết dành một ngày cuối tuần healthy, nên sáng đã dậy rất sớm tập thể dục và đi ăn sáng cùng với nhỏ bạn thân. Hai đứa mình đi ăn bánh canh chả cá 15k ở Quận 8 nè, ta nói vừa rẻ mà ngon ^^

Chị để gánh bán nên nhìn dân dã mà Sài Gòn lắm, bán ở đầu đường số 1 Phong Phú, Q.8, bán từ 6h sáng đến 11h trưa nè. Vì bán rẻ nên khách lúc nào cũng nườm nượp.

Tô bánh canh chả cá chỉ 15k/tô thôi nè, thêm giò thì 20k/tô. Mình khuyên các bạn nên ăn them giò nha, chỉ 20k mà ăn vừa ngon vừa chất lượng.


Nhìn nồi bánh canh của chị thôi là đã thấy thèm rồi. Chị nấu bánh canh, chả cá, cá viên, chân giò chung luôn nên tất cả đều thấm gia vị, ăn đậm đà.

Vì bán gánh lề đường nên chị phải bán gọn nhất có thể, chị sẽ nêm nước mắm và ớt, chanh sẵn cho mình luôn, thiếu gì thì cứ lại xin thêm nè.


Ở đây bán rẻ thật luôn á, tô bình thường thì có 5-6 miếng chả cá, thêm mấy cục cá viên nữa, với giá 15k như vậy là quá ổn luôn.


Nước lèo ở đây không sệt nhưng vị đậm đà, ăn rất vừa miệng.

Giò, móng ở đây ăn ngon nè. Không quá dai, cũng không bị mềm quá, vừa ăn.


Quên mất là có cả huyết nữa nhen.

Vì rẻ nên khách khá đông, mình thấy việc ngồi lại ăn cũng không tiện lắm vì không có chỗ đậu xe. Đa số khách ở đây đều mua mang về.
Cuối tháng hết tiền thì bánh canh chả cá 15k là lựa chọn hoàn hảo luôn ^^. Vừa ngon vừa rẻ. Rủ đồng bọn ăn liền cho nóng nè



