Vừa ăn vừa hít hà BÁNH TRÁNG CHẤM SỐT SA TẾ NANA đố ai không nghiện

Mình là một fan 'cứng' của bánh tráng chấm Chị Hai, hôm nào mà buồn miệng là vòng qua mua vài bịch lên công ty vừa làm vừa chấm là khỏi chê ^^. Hôm nay mới được bà đồng nghiệp mách cho chiêu giúp nước chấm ngon hơn gấp mấy lần nên mua về thử ngay luôn nè.

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 1

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 2

Úm ba la! 'chiêu' của mình là bạn Satế nhà làm NANA này nè, không đùa với độ ngon chuẩn vị của bạn được đâu nha! Ngon bùng cháy luôn ấy chứ ^^

Mình đặt hàng Sa tế qua web này nè: https://nanafoods.vn/

Nhắc nhẹ lại cái địa chỉ cái hén: đường số 48, Quận 4 (kế bên trường Quang Trung) bán từ 6h sáng đên 18h30.

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 3

Satế NANA thì có gì khác với sa tế ở chỗ bánh tráng chấm mà mình lại nói ngon hơn gấp mấy lần?

Trước mình cũng làm bánh tráng trộn với bạn sa tế này thì thấy ngon và đậm vị hơn sa tế thường, quan trọng là vị cay nồng ăn rất là 'ghiền' nên chị đồng nghiệp mới kêu mình để vào nước chấm bánh tráng Chị Hai thử thì ngon ngoài sự mong đợi luôn.

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 4

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 5

Mình có đọc giới thiệu thì thấy sa tế này được làm riêng biệt, chuẩn vị Mala về độ cay - tê - nồng, kết hợp với nguyên liệu Việt Nam gồm tỏi, ớt và hình như có cả mắc khén nữa ( một loại nguyên liệu đặc trưng của vùng Tây Bắc) nên khi ăn có vị gần gũi mà lại chất lượng từ mẫu mã đến hương vị.

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 6

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 7

Mình là đứa rất kén trong việc lựa chọn sa tế, với mình sa tế ngon thì khi mở hộp phải thơm trước đã, như vậy mới kích thích được vị giác và cho cảm giác hấp dẫn.

Khi mở hủ satế NANA này thì mình được thỏa mãn yêu cầu về mùi ngay, cực kì thơm, ngửi thôi là biết cay - nồng thế nào liền, 10 điểm chất lượng.

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 8

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 9
Nước chấm bánh tráng của chị Hai bình thường đã không chê vào đâu được rồi, giờ thêm hủ satế NANA thần thánh này nữa thì chỉ có chấm không ngừng, ăn không kịp thở thôi hà ^^

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 10

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 11

Cảm giác 'Yomost' thật sự khi chấm trứng vào chén nước chấm đầy sa tế như này, ai mà ghiền sa tế, mê sa tế như mình thì sẽ cảm nhận được ngay độ ngon của tấm hình này ^^.

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 12

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 13

Cái 'chiêu' này của chị đồng nghiệp khiến ai trong công ty cũng phải gật gù, nó ngon thật các  bác ạ. Vừa đậm vị, vừa cay nồng, quan trọng là cái hậu cay của sa tế, tê tê - phê phê, ăn 1 lần là muốn ăn thêm 2 3 lần ^^

vua an vua hit ha banh trang cham sot sa te nana  do ai khong nghien - anh 14

Mình cũng đã thử ướp bạch tuột hay là trộn với bánh tráng rồi nè, ăn cũng rất đậm đà bản sắc dân tộc chứ chả chơi đâu ^^.

Bạn nào ghiền cay, mê sa tế thì hốt em này về nhà liền và ngay nha! Rất đáng đồng tiền.


 

 

người yêu thích