Vừa ăn mỳ vừa xem phim Hongkong
Chỗ này là bạn mình dẫn đi nghe nói là sợi mỳ tự làm đó nên có cảnh kéo mỳ như phim Hongkong vậy hấp dẫn lắm, mình đi tầm 10h tới đó họ vừa kéo mỳ xong @@ Hỏi khi nào kéo nữa thì sau khi nghỉ trưa tầm 4h30 chiều là bắt đầu kéo nữa đó, nên ai muốn coi thì sáng tầm 9h hoặc chiều từ 4h30 nha.


Chiều nhờ bạn chạy ra đây chụp cho tấm hình kéo mỳ cho sinh động :v biết vậy sáng đi sớm là có nhiều hình mỳ kungfu ou :D

set up của quán nè.



Mỳ sườn non hảo hạng 45k/1 tô, 1 khô như vầy khá ít ăn không no, sườn cũng không nhều, có rau với hành là ngập tô :v
Sợi mỳ tự làm nên to, dai hơn so với những nơi khác.

Sườn mềm ăn cũng được.

Nước dùng đậm đà.


Sủi cảo nước 35k/1 tô.

Viên cảo khá to, 1 tô được tầm 6 7 cục gì đó, bột bên ngoài quấn dày chặt tay nên không bị bung ra, mà mình thích ăn bột mỏng hơn chứ dày quá hơi ngán.

Nhân bên trong nè, nguyên con tôm luôn nha tươi nên sất sật ăn ngon lắm.

Xíu mại cua 34k/1 phần 4 viên.



Bên ngoài còn nghe vị cua chứ ăn tới bên trong là hết rồi toàn thịt với thịt thôi, còn có miếng nấm cho đỡ ngán nữa nè.


Tàu hủ ki cuộn tôm 35k/1 phần.

Bên trong chỉ có tôm thôi.

Chấm với một ít mayonnaise nữa là bá cháy luôn. Nhìn chung thì quán ăn được thôi chứ cũng không có gì đặc biệt, cũng là món hoa như những nơi khác thích nhất ở đây là kéo mỳ thôi nhìn dzui dzui mà phải tới đúng lúc chứ xui xui là cũng không được xem kéo mỳ đâu :v.




