Vú Sữa Hoàng Kim, vị ngọt nhưng giá hơi chát!

Mấy hôm trước có bà bạn đặt mua Vú sữa hoàng kim, giao hàng tới bả cho mình một trái ăn lấy vị. Ôi trời ơi, nghe nói đắt hơn vàng nhưng quý mến lắm mới cho, cho xong hông dám ăn luôn. Bên trong thịt mềm, ngọt mà không có thơm như vú sữa mình, vị nó còn hơi tanh tanh mùi nhựa. Giá dao động khoảng 290k~400k tùy size nữa, một trái nặng tầm 0.25-0.4 kí lô nha. Trái hiện có bán trên các trang chợ sỉ lẻ trái cây ở Facebook. Mức giá này quá đắt cho một cuộc tình, thay vì vậy mình ăn envy hay quýt úc còn có lí hơn. Nói chung ăn lấy vị cho biết chứ giá đắt và không đáng đồng tiền. Trần đời mới biết có trái vú sữa màu vàng mà hông có sữa bên trong. Bạn nào đã thử rồi cho mình xin ít bình luận xem có ai cảm nhận giống mình hông nha.
người yêu thích