Vô tình phát hiện quán cơm trưa đủ món ngon giá bình dân
Nhiều lần chạy ngang quán này thấy trưa nào cũng đông tấp nập, hầu như là dân văn phòng hông à, sẵn đói bụng ghé vô ăn luôn. Mình order cơm đùi gà nướng mà quán bán đắt quá, phải ngồi đợi 15p để nướng gà, đành lòng gọi sườn luôn.
Menu khá nhiều món, thấy có chữ Lệ Quy Nhơn hông biết có liên quan bún chả cá O Lệ ở Đồng Nai không nữa.
Nhìn 2 đĩa cơm cũng khá bắt mắt, sườn rồi đồ chua dưa giá các kiểu hấp dẫn lắm nghen.
Cận cảnh nè bà con
Miếng sườn to chà bá lửa, muốn che lấp cả cơm luôn nghen. Phần thịt nướng thơm lắm, ướp gia vị vừa ăn, thịt rất mềm. Có mỡ hành bên trên khá kích thích.
Đồ chua dưa giá rất nhiều để ăn kèm hông bị ngán. Vị chua vừa phải hông quá ngọt hông quá chua, nói chung là ok.
Giải khát bằng trà đá thần thánh
Nhìn chung quán bán rất ok, không gian sạch sẽ thoáng mát, đồ ăn nấu ngon & hợp khẩu vị. Có điều đông vãi linh hồn, nhưng hông lo phục vụ lâu chỉ lo hết đồ ăn thoai nghen. Sẽ ghé lại lần sau!!!