Vô quán chị Dậu tìm anh Chí Phèo


Không gian quán bên ngoài được mô phỏng lại hình ảnh của làng quê Bắc Bộ. Quán khá đông, thấy toàn đâu là dân công sở, xe hơi tới ăn ko, mà thấy nhậu là chính.








Menu của quán cũng trang trí bằng mấy tranh đông hồ, các món cũng đa dạng các món từ làng quê ra tới biển. Giá dao động cũng 50k trở lên, ko bình dân tí nào.

Nếu đã làm theo phong cách làng quê Bắc Bộ thì làm cho tới, chứ xài chén tráng men này nhìn hơi lạc quẻ xíu.

Món đặc biệt của quán chị Dậu này là cái mẹt Heo mọi 7 món này đây, mẹt nhỏ cũng 400k cỡ 2-3 ng ăn, còn mẹt lớn 800k thì cỡ 5-6 người.


Khai vị với món cháo đậu xanh nóng nghi ngút. Cháo mịn, đậu xanh cũng được xay nhuyễn nên ăn ko bị lợn cợn hạt đậu xanh. Cháo gần như ko nêm gia vị, ăn thanh thanh vị đậu xanh bùi bùi.


Món thứ 2 là xương heo xáo măng ăn kèm với bún. Món ăn ở đây làm khá là nhạt, khách ăn đậm thì tự nêm thêm nước mắm. Măng ở đây được ăn ko bị hăng với hôi như mấy quán bún vịt.


Món thứ 3 đây... thịt heo giả cầy làm nhựa mận ??? ( ko biết nhựa mận hay rượu mận nữa ). Món này thì chỉ có anh gấu ăn, chứ mình ko dám ăn, nhìn ghê ghê sao á, món này nghe anh gấu nói là người ta ăn thịt cầy hay có món này. Ko dám ăn nên ko biết vị như thế nào, cho anh gấu ăn hết cả tô.



Đến trong mẹt đây... 3 món tiếp theo là thịt heo mọi, dồi heo và lòng heo.


Có thể ăn kèm mấy món đó với xôi muối đậu.


Xôi dẻo khá là ngon nhưng ngặt cái thịt heo mọi mỡ dữ quá :(( gì đâu mà miếng da với thịt có tí xíu còn lại là nguyên miếng mỡ, ngán dã man. Cái này để mấy anh nhậu chứ mấy chị nữ ăn cái này sao nổi.


Mắm tôm và nước mắm để chấm chung, tùy khẩu vị mỗi người thích chấm cái nào chấm.


Đánh mắm tôm cho tơi bọt lên, gắp miếng dồi chấm tí mắm tôm... dồi này là dồi hấp, chứ ko phải dồi nướng giống cháo lòng, ăn như miếng huyết nhưng hơi dai dai lớp ngoài.

Món cuối đây... heo mọi nướng. Món này gọi riêng cũng 105k/phần chứ ko rẻ gì.

Phần thịt nướng này thì ít mỡ hơn, lớp da nướng lên thì giòn giòn sật sật, gia vị ướp thịt cũng khá thấm. Nãy giờ được món này ngon thôi nè, chứ mấy món kia toàn để nhậu thôi ah.

Nước ngọt của mình, và bia của anh ấy để vừa nhâm nhi lai rai mới hết mẹt. Cái mẹt nhỏ 2 đứa ăn muốn ná thở =-=.
Quán này được cái rộng rãi thoáng mát, phong cách decor theo đúng với hình ảnh làng quê Bắc Bộ. Bán các món ăn cũng khá lạ, quán bán cả ngày, buổi sáng trưa thì hình như có bán cơm với các món đặc sản miền Bắc, còn tối đa số là khách tới nhậu. Quán này phù hợp đi theo nhóm bạn nhậu nhẹt sẽ vui hơn, chứ đi 2 người vô kêu mẹt ăn mà nhân viên dòm như thú lạ =)).


