Vô quán cafe nhưng hổng uống cafe, mà ăn đồ Thái thì có gì là sai?

Nói về không gian với đồ uống ở Greyhound thì khá nổi rồi hén. Lần quay trở lại này mình muốn thử các món mặn xem sao, vì lần trước “trót dại” ngồi gần bàn một chị, lỡ ngó qua cái lẩu mà mình thèm “gớt nước mắt” tới giờ luôn 🥺 Sau khi 3 đứa xử đẹp 1 hotpot seafood vs 1 muay thai chicken thì mình có vài đánh giá “sương sương” về chỗ này cho bạn nào muốn ghé trải nghiệm nhé: 🔸Food: trình bày bắt mắt, sang xịn mịn. Mình khá là ưng ý khoản nêm nếm ở đây, hương vị ko bị chua quá hay cay nồng quá mức như những chỗ khác mình từng ăn. Lẩu rất thơm, hải sản tươi. Gà nướng ăn cùng xôi cực bắt vị, nhất là nước chấm gà “đỉnk kout”. 🔸Service: nhân viên cực chuyên nghiệp, take care khách liên tục. À, đặc biệt khách được phục vụ trước 1 phần bánh mì + bơ lạt siêu ngon trước khi ra món nha. 🔸Price: tổng bill hôm đó mình ăn chưa tới 1tr cho 3 người, với chất lượng món ăn và phục vụ thì mình thấy khá hợp lí. À, hôm mình đi chủ yếu ăn uống nên ko chụp ko gian, nhưng recommend cho mấy bạn là ko gian cực đẹp nha, sống ảo vi vu luôn í 😌 🇹🇭Greyhound 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1 09:00 - 22:00
người yêu thích