VITAMIN SEA CUỐI TUẦN VỚI BÚN HẢI SẢN CAY CAY 🦐🦀🦞🐠🐟🦑🐙
Lần thứ hai ăn bún hải sản ở Hà Nội. Tuy đã đọc khá nhiều review về quán, khen có, chê cũng có (hiển nhiên vì mỗi người một cảm nhận và khẩu vị khác nhau). Bỏ qua “thị phi”, mình vẫn quyết định xách mông đến ăn thử!
🎯 Tìm địa chỉ quán thế nào? Khá nhiều bạn vất vả để tìm được cái địa chỉ 40 Hoàng Cầu mới này, vì thấy bảo đường Hoàng Cầu đánh số hơi linh tinh. Có lẽ mình hay may mắn trên “con đường ăn uống”, nên tìm phát được ngay:
Chùa Bộc ➡️ Thái Hà ➡️ rẽ phải vào Hoàng Cầu ➡️ số 40 (quán nằm bên phải đường luôn, ngay chân cầu thang lên xuống trạm dừng đường sắt trên cao)
❎ Quán hơi nhỏ, nên lúc đông sẽ phải ngồi ghép bàn, điều này khiến mình thấy không thoải mái khi ăn cho lắm vì ngồi cùng người lạ, đã thế lại còn nói to, có duyên dễ sợ 😏
☑️ Mình gọi 1 bún hải sản thường (như ảnh), có tôm nõn, bề bề nõn, cá rán, chả cá. Mình đánh giá khá cao tôm và bề bề ở đây, con tôm căng mập, đỏ bóng, thịt tôm chắc, ko bã, đầy đặn. Cá rán bình thường, không có gì đặc sắc. Điểm trừ là chả cá mỏng, có lẽ vì thế mà rán lên bị khô, ăn chả cảm nhận được vị thơm gì.
☑️ Nước dùng khá đậm, đối với mình còn hơi cay nữa (do mình không ăn được cay) nên có lẽ sẽ hợp với những bạn thích ăn cay.
Túm lại là vì không được đi bỉn nên đành đi ăn cho có cảm giác gần bỉn í hoyy 🙄🙄
📍 Địa chỉ: 40 Hoàng Cầu mới, HN
💰 Giá: 40K - 70K
⏰ Thời gian: 10:00 - 14:00 | 17:00 - 20:00
___________
𝙸𝙶: 𝚙𝚎𝚊.𝚏𝚘𝚘𝚍𝚌𝚘𝚛𝚗𝚎𝚛
người yêu thích


