Vịt nướng nổi tiếng đường Hàn Thuyên
Chiều chiều tắm biển xong cứ thấy bụng kêu rột rột mà làm ngay một dĩa vịt nướng với tô cháo vịt thì quả không còn gì thích bằng
. Nằm ngay góc bùng binh trên đường Hàn Thuyên, không chỉ nổi tiếng về hương vị chế biến đặc trưng mà giá cả loại còn rất bình dân nên 26 Hàn Thuyên tối nào cũng đông khách ra vào.

Quán nằm cách ngã sáu Phan Chu Trinh- Hàn Thuyên khoảng 15m (hướng về đường Pasteur)


Chỉ đi ngang qua mà đã thấy mùi vịt nướng thơm nức mũi

Nhìn tay chị ấy chặt thịt vịt là biết đầu bếp giàu kinh nghiệm lâu năm trong nghề rồi


Ngồi vào bàn là lên liền 2 dĩa rau và gỏi su hào để ăn kèm với thịt vịt cho đỡ ngán

Không thể thiếu mắm gừng khi ăn thịt vịt

Mở màn là dĩa thịt vịt (50 nướng 50 luộc)

Một dĩa thế này là 100k, nhìn thấy nhỏ vậy thôi nhưng đủ dùng cho 2 người, ăn vào là no ngất luôn không thòm thèm gì nữa hết nhé

Vịt luộc ngon mềm, dày thịt, ít mỡ, không dai và đặc biệt là không có mùi hôi như nhiều chỗ khác mình từng ăn trước đây.

Thịt vịt được chặt từng miếng dài chứ không như thịt gà, nhìn thấy đẹp và ngon hơn

Vịt nướng ở đây có màu vàng hơi cháy xém, bóng như được chiên qua dầu, thịt chắc da giòn bùi và ngậy, dậy mùi thơm.


Mới ăn hôm qua nhưng hôm nay nhìn lại vẫn còn thấy thèm

Ngoài ra còn có thể gọi thêm cháo (5k/bát)

Cháo vịt ở đây không có nấu kèm với đậu xanh mà nấu với nước luộc vịt nguyên chất nên vừa thơm vừa béo

Cũng giống như cháo, vì được nấu bằng nước luộc vịt nên mỡ thấm vào từng hạt cơm căng tròn, vàng ươm.

Gọi một dĩa cơm không (5k/dĩa) ra mà ăn kèm với thịt vịt thì không còn gì thích bằng
TỔNG KẾT:
Điểm cộng:Thực phẩm ngon và chất lượng, giá cả bình dân, phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Điểm trừ: Hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ update sau
. Nằm ngay góc bùng binh trên đường Hàn Thuyên, không chỉ nổi tiếng về hương vị chế biến đặc trưng mà giá cả loại còn rất bình dân nên 26 Hàn Thuyên tối nào cũng đông khách ra vào.
Quán nằm cách ngã sáu Phan Chu Trinh- Hàn Thuyên khoảng 15m (hướng về đường Pasteur)


Chỉ đi ngang qua mà đã thấy mùi vịt nướng thơm nức mũi


Nhìn tay chị ấy chặt thịt vịt là biết đầu bếp giàu kinh nghiệm lâu năm trong nghề rồi



Ngồi vào bàn là lên liền 2 dĩa rau và gỏi su hào để ăn kèm với thịt vịt cho đỡ ngán


Không thể thiếu mắm gừng khi ăn thịt vịt


Mở màn là dĩa thịt vịt (50 nướng 50 luộc)

Một dĩa thế này là 100k, nhìn thấy nhỏ vậy thôi nhưng đủ dùng cho 2 người, ăn vào là no ngất luôn không thòm thèm gì nữa hết nhé


Vịt luộc ngon mềm, dày thịt, ít mỡ, không dai và đặc biệt là không có mùi hôi như nhiều chỗ khác mình từng ăn trước đây.

Thịt vịt được chặt từng miếng dài chứ không như thịt gà, nhìn thấy đẹp và ngon hơn


Vịt nướng ở đây có màu vàng hơi cháy xém, bóng như được chiên qua dầu, thịt chắc da giòn bùi và ngậy, dậy mùi thơm.


Mới ăn hôm qua nhưng hôm nay nhìn lại vẫn còn thấy thèm


Ngoài ra còn có thể gọi thêm cháo (5k/bát)

Cháo vịt ở đây không có nấu kèm với đậu xanh mà nấu với nước luộc vịt nguyên chất nên vừa thơm vừa béo


Cũng giống như cháo, vì được nấu bằng nước luộc vịt nên mỡ thấm vào từng hạt cơm căng tròn, vàng ươm.

Gọi một dĩa cơm không (5k/dĩa) ra mà ăn kèm với thịt vịt thì không còn gì thích bằng

TỔNG KẾT:
Điểm cộng:Thực phẩm ngon và chất lượng, giá cả bình dân, phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình.
Điểm trừ: Hiện tại mình vẫn chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra sẽ update sau
người yêu thích


