Vịt Lộn Và Cút Lộn Xào Me Cho Những Ngày Mưa
Vũng Tàu hôm nay lại mưa nguyên ngày nguyên buổi chiều nhìn trời mưa mà thấy chán ngắt, tự nhiên điện thoại có tin nhắn của bà chị rủ đi ăn trứng vịt lộn và cút lộn xào me làm cơn thèm ăn của mình lại nổi lên nên quyết định đi luôn.
Vẫn như quán cũ ở ngoài vỉa hè 138 Ba Cu, quán này nổi tiếng nhất Vũng Tàu và lúc nào cũng đông khách. Quán bán từ 4h chiều đến khi hết.

Mình đi 4 người kêu 3 dĩa cút xào me và 2 cái trứng vịt lộn.

Nhìn đống trứng vịt có vẻ hấp dẫn quá.

Ớt sa tế ăn kèm cút lộn xào me nè.

Tắc để nặn vô muối ăn cùng trứng vịt lộn.

Đây là 2 trứng lộn của mình. Giá mỗi trứng là 8k.

Vắt tắc vô muối nào.

Trứng lộn ở đây vừa phải không quá già.

Mình thích cái này nhất nè.

Còn đây là dĩa cút lộn xào me của bà chị mình, giá dĩa này là 17k.

Cút lộn ngọt hòa với vị chua của me ăn khá ngon nha.

Măm măm cút lộn không nè.

Quán còn có bán nước mía, giá ly này là 5k nha.
Điểm cộng của quán là trứng lộn ngon, lộn vừa phải không quá non hay quá già, giá cả ok, phục vụ rất nhanh.
Điểm trừ : không gian nhỏ chật hẹp, ngồi vỉa hè không có chỗ để xe hơi bất tiện


