View đẹp miễn chê - thức ăn đa dạng phong phú
Này là Nọc đi loanh quanh chợ Hạnh Thông Tây, trên đường về thấy nhà hàng đẹp miễn chê khó chối từ nên đáp vào luôn, thoạt nhìn cứ nghĩ nhà hàng chuyên về steak, vào xem menu mới vỡ lẽ món nướng BBQ, lẩu, steak đủ kiểu đủ loại luôn á, 1 thân 1 mình xông pha thôi nè

Là người duy mỹ nên cứ đẹp, sáng chói lấp lánh là thích thôi





Không gian khá Tây và lãng mạn ha, hên là vắng vẻ chụp chọt đủ kiểu đủ tư thế luôn nè

Chọn 1 góc nhỏ nhìn xuống đường xe chạy cho vui mắt

Set-up tương là của Việt Nam hết, mà kì lắm nha, Nọc thích ăn tương vậy hà, tương ngoại ăn hông quen thấy hông hạp khẩu vị


Được mời khai vị chanh gừng, ủ lạnh rất đã khát, chua chua ngọt ngọt lại dậy vị gừng thơm ngào ngạt



Nọc ăn phần này 99k hà, thấy giá cũng hợp lí, bê lên còn nóng xèo xèo

Có khoai chiên nè, này khoai đóng gói không có gì đáng nói

Rau củ và bắp, thích nhất bắp, ngọt thanh lại thơm thơm

Steak vừa ăn, không quá dầy, chín tới, thịt khá ngọt

Chén cạnh bên là sốt tiêu, chan lên mặt steak ăn đậm đà và thơm hơn nhiều nhe



Salad trộn 1 tộ chà bá bê ra hú hồn chim én, 79k thì phải, này phải 2 người ăn may ra, salad tươi ngon, thịt bacon hấp dẫn dễ sợ

Kèm theo là 2 lát bánh mì nướng bơ tỏi xinh xinh và chất lượng khá ngon nữa he

Cho vào chút tương ớt trộn đều với sốt và tận hưởng thôi nè

Khẩu phần cực chất lượng béo tốt luôn heng










Menu in siêu đẹp, quá chừng trời các món trên rừng dưới biển, từ nướng đến lẩu có đủ luôn nha
Nọc thấy nhà hàng khá ổn, nhưng mặt bằng ở quận Gò Vấp có vẻ khó có khách, thấy nhà hàng vắng lắm, nhân viên thì thừa mứa luôn á, ngồi ăn cứ dòm ngó cũng mất tự nhiên dễ sợ, hehe : ) Giữ xe miễn phí héng cả nhà, giá này ổn cho 1 phần steak ấy chứ, có dịp lang thang sẽ vào lần sau nữa.


