Vĩ tuyến số 6 - Quán Coffee dành cho người trẻ đi lạc.

Vĩ tuyến số 6. Mình luôn mê mẩn màu rừng, màu cây lá một cách kỳ lạ. Cái sự mê mẩn của mình nó không tồn tại trong việc lựa đồ hay vật dụng hằng ngày màu xanh lá, mà là mình thèm mê cái cảm giác được ngồi trong rừng, được ngồi giữa cây giữa lúc trời nóng bức. Nhưng mà, ở Đà Lạt, kiếm một nơi vắng vẻ giữa thiên nhiên, ngập toàn cỏ cây, vẫn có thể nhâm nhi ly trà mát rượi, và được cười nói vui tươi giữa người với người thì chắc chỉ có ở Vĩ Tuyến Số 6. Quán như một điểm đến hoàn hảo cho mình dù đi một mình hay xung quanh toàn bạn bè Hmmm, phải nói kỹ thế vì thực sự quán này làm mình thích kinh khủng. VĨ TUYẾN SỐ 6 ☀️0985 058 193 ☀️27 Vạn Thành - phường 5 - Đà Lạt (đối diện homestay Chu Bá Nam) Bạn quẹo bùng binh theo hướng làng hoa Vạn Thành. Nhìn bên tay trái, và đếm cột đèn thứ 6, tại đó có con đường vô bằng xi măng nho nhỏ để vào rừng. Men theo đường đó, tới ngã 3 thì quẹo bên tay trái, đi thẳng một chút nhìn bên tay phải là thấy Vĩ Tuyến số 6 rồi. ☀️Giờ mở cửa: 9 giờ sáng - 8 giờ tối (Ngoài giờ đó bạn gọi trước nhé, Vĩ Tuyến mở cửa mời bạn ngồi chơi chán chê quên sầu thì thôi) Quán nước nằm giữa rừng thông, trước mặt sẽ là view rừng với hàng thông thẳng đứng. Quán be bé, nhưng nhỏ xinh và ngập tràn cây xanh. Một đặc điểm đặc biệt là quán gần 80% đồ dung của Quán là được thu nhặt, xin xỏ, tái chế lại. Chiếc gối ôm, cái bàn, tấm màn che, vân vân và mây mây tập trung lại một chỗ nhưng rất hài hòa và hợp lý. Quán décor với phong cách cũ cũ, cổ cổ gì đấy khó nói rõ. Chỉ là thấy xinh yêu vô cùng. Quán được mở từ tháng 12, nhưng ít người biết, nên yên tĩnh cực kỳ. Mình tới đây vào tầm 11h trưa, không bị nắng vì ngồi giữa hàng cây, lại được nghe tiếng chim hót từ rừng thông bên cạnh véo von, giúp thư thả cực kỳ. Lúc đầu trước khi viết bài, tớ cũng phân vân lắm vì sợ nhiều người biết mất cái yên tĩnh vốn có, nhưng nghĩ lại vì mỗi đối tượng quán sẽ có mỗi đối tượng khách khác nhau, chủ thế kia thì khách cũng sẽ này, nên tớ tin, nếu yêu thích phong cách quán, các bạn sẽ đến đây nhẹ nhàng, yên lặng để giữ chút yên bình nơi này, và cũng để ai đến quán cũng có chút an yên riêng của mình. Hôm tớ tới, đúng giờ trưa, vì đói, tớ order ngay 1 phần trà và cả 1 bánh trứng cốm. Bánh ngon, không bị tanh, xốp và ăn quyện với cốm rất ngon. Tớ còn được tặng kèm 1 dĩa xoài rất to. Mà hình như ở đây, ai cũng được quà hay sao ấy. Quán không quá xa trung tâm, đủ yên tĩnh để ngồi lặng yên, đủ cây để thư thả, và các nhân viên thì dư độ dễ thương để nếu đi một mình cũng không sợ cô đơn. Đây chắc chắn là địa điểm yêu thích của tớ những ngày muốn chút lặng yên.
người yêu thích