Vị trà chanh của ký ức...

Vào Sài Gòn cũng được 6 năm, đi với bạn bè không biết bao nhiêu chỗ, uống bao nhiêu cho kể trà chanh nhưng vẫn không tìm được đúng cái vị mà mình uống ở trường cấp 3 quê nhà. Nhưng 1 buổi xách xe đi ăn đêm rồi lại vô tình tìm được hương vị ngày xưa. Hà Nội có mô hình phố trà chanh thì Sài Gòn cũng có thôi, quầy bán này đúng là 1 chỗ như thế. Ngay bưu điện Lê Văn Sỹ, quận 3, đối diện hẻm vào trường Đoàn Thị Điểm, mấy bạn không sợ đi luộc đâu vì bảng hiệu đèn led + màu xanh bắt mắt lắm. Vì là quầy bán lề đường, nên chắc chắn là có nhiều ghế cho mấy bạn ngồi rồi, ghế làm tông màu xanh như vỏ chanh luôn, 1 điểm cộng. Điểm cộng thứ 2 là thay vì trà chanh lấy của Lipton, Nestea rồi xắt vài miếng chanh vào gọi là trà chanh thì không biết bằng loại trà gì mà trà ở đây rất thơm, thơm cái mùi mà tui từng uống hồi xưa nên nhà có ở Tân Phú cũng ráng chạy qua đây mua uống (à quên, bạn nhân viên cắt chanh từ mấy quả chanh mọng nước, xanh, căng tròn ép tay bỏ vào đó). Có túi zip mang đi nữa nè, mà không biết là ngồi tại chỗ thì uống như thế nào thôi. 15K cho 1 bịch trà chanh kèm 1 lát chanh thái mỏng, uống vào thơm vị trà, có chua của chanh nhưng không đắng nhen. Ngon lớm, nhân viên lại dễ thương. Giờ bán: mấy bạn đi tầm 7h tối đổ về đêm là thấy thôi à. Có 1 khúc Lê Văn Sỹ quận Phú Nhuận với Lê Văn Sỹ quận 3 nên đừng đi nhầm nhen. Khu đó cũng có nhiều đồ ăn vặt cho mấy bạn xơi rồi uống chung nữa :3
27 người yêu thích 0 bình luận