Vị ngon lâu năm tự nhiên vắng
Nghe 'kép nhí' kể cái bánh mì này hồi xưa là làm mưa làm gió trên đất Biên Hòa, mà hỏng hiểu sao 1-2 năm trở lại đây thì tự nhiên vắng đi hẳn, người mua cũng lác đác chứ không đông như hồi xưa nữa. Nhưng ăn thử thì thấy cũng ngon lắm mà ta .....
Nếu chạy hướng từ bùng binh Đồng Hồ hướng vào sân ga về quảng trường tỉnh, thì nó nằm bên tay phải luôn nha .

Bảng hiệu chớp tắt đèn Led - là tới nha , nhìn cũng cũ lắm ròai !.
Nhìn tủ cũng không hấp dẫn lắm .
Đặc sản ở đây là chả bò nha. Chắc ngon lắm tại thấy người ta hay ghé mua 1 lần 2-3 cây.
Chủ yếu vẫn là bánh mì thịt, bánh mì chả lụa .
Có mấy loại nữa : xíu mại, chả quế này nọ mà Sói không thích lắm, hẹn bữa nào rủ bạn đông đông sẽ thủ hết.
Vì đây là lò luôn nha, nên lúc nào bánh mì cũng nóng giòn.... ngon.
Đây là bánh mì chả+thịt đầy đủ - 17k.
Ớt nhoi trời luôn nha , siêu cay.
Thịt vs chả cắt cũng khá dày, cắn ngập răng .
Trước khi ăn nhớ kéo ớt ra nha T_T Sói rất sợ.....
Dưa leo, đồ chua ăn giòn ngon.... giá thì tầm vừa mà hỏng hiểu sao giờ vắng dữ. Chắc 17k đối với dân ở đây chắc cũng khá cao...
Ngòai ra còn có thêm mấy loại bánh mì có topping nữa cái này - bánh mì chà bông - 7k.
Vị tươi lắm nên mềm và không bị khô.
1 cái khá bự, ăn no như bánh mì chả vậy đó, ngon.
@: Hứa hẹn trong vài lần ghé nữa Sói sẽ update hết mấy món còn lại của ở đây, nhìn cũng khá ngon.


