Vì mê trà sữa nên cứ đâm đầu vào Mato House =))
Thật ra thì mình đã từng uống ở chi nhánh Nguyễn Trãi từ thời còn đang bị nghiện trà sữa rồi. Mãi về sau kiêng được trà sữa rồi nên không qua nữa. Tuy nhiên nhỏ bạn cuồng màu hồng của mình rủ ra một quán trà sữa ở Quang Trung, cũng lẹt đẹt đi theo ai ngờ đâu là quán trà sữa thân quen mà lạ chỗ này - Mato House =))
48 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp
💪 Đúng chất chỗ dành cho dân mê màu hường, má nhỏ bạn em nó chụp "báy" đt em luôn mn. Mà công nhận decor đẹp thiệt, màu hồng, trắng xen kẽ lên hình bao “bánh bèo” nha.
💪 Mình thì đang kiêng trà sữa nên uống Lục trà kiwi 55k. Vị chua chua hơi ngọt nhẹ, rất healthy và balenciaga luôn 😋
💪 Bạn mình mỗi đứa chơi 1 ly
Trà đào nho 59k kết hợp topping nho tươi với trà đào nên hơi lạ, cũng có vị chua nhẹ, thơm vị đào và topping nho dòn dòn nữa.
Trà dâu tây Mato 59k với vị kem mặn mặn béo béo, vị chua chua của dâu tây
Trà sữa trân châu (không nhớ giá) với đống trân châu hút hết là khỏi ăn cơm luôn do hơi nhìu =)) mình thì không ún trà sữa nhưng nghe nó bảo vị trà thơm đậm, trân châu mềm dai.
Nói chung, Mato House cũng khá nổi tiếng rồi nên không nói nhiều nữa :)) ai mê màu hồng thì ghé đây là chuẩn, sống ảo hết mình luôn kaka
Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1710297799100163/
0 người yêu thích
0 bình luận