Vẻ đẹp "khó cưỡng" của Hà Giang - vùng đất địa đầu Tổ quốc
Đôi chút về chuyến đi lần này, Hà Giang thực sự đẹp, rất đẹp trong con mắt của mình và những người bạn của mình. Thiên nhiên, núi rừng, cảnh vật và con người nơi đây đều rất tuyệt vời, đơn sơ, mộc mạc mà giản dị.
Cuộc sống ở Hà Giang cũng chậm rãi, bình thản chứ không vội vã như Hà Nội - nơi mà mình đang sống và làm việc. Hi vọng bài review này sẽ giúp các bạn hình dung rõ hơn làm sao để có một chuyến đi 3N2Đ hợp lý lại hợp túi tiền tại Hà Giang nha.

Hà Giang mùa nào cũng đẹp nên các bạn cứ để dành thời gian, tiền bạc và một số người bạn cứng cạ để đây để kiểm chứng lời mình nói như thế nào nhé!

Ngày 1: Hà Nội - TT. Hà Giang - Quản Bạ - Cổng trời Quản Bạ - Thung lũng Cán Tỷ - Yên Minh - Đồng Văn
Hành trình của tụi mình được tính là xuất phát khi tập trung tại bến xe Mỹ Đình vào lúc 20:30, tụi mình đi xe Quang Tuyến (SĐT: 0946.558.558, Giá xe 200k/lượt), ngủ một giấc là đến nơi.

HAGIANG1HOSTEL AND MOTORBIKE (Giá xe 180k/ngày) là địa điểm mình thuê xe cho chuyến hành trình, ở đây có hỗ trợ phòng ngủ miễn phí cho những người khách đến sớm khi dưới trời Tây Bắc chỉ là màn sương mù mịt.

7:30 mọi người bắt đầu ăn sáng rồi sau đó lên xe di chuyển đến Quản Bạ dưới tiết trời giá rét.

Quản Bạ có lẽ là một nơi khám phá lý tưởng. Cổng trời Quản Bạ cách đó không xa, chúng mình liền xuôi tay lái đổ về đây ngắm nhìn cho đã núi non hùng vĩ của đỉnh đầu cực Bắc.

Thung lũng Cáng Tỷ
Nếu có một chút chạnh lòng, thì hãy dừng lại bên cạnh con suối, chỉ là khe nhỏ dưới những dãy núi cao, lấy sức hà hơi một cái rồi lấy lại tinh thần tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Tiếp tục di chuyển đến Yên Minh, đối với con người mê những chuyến đi xa và thèm được chụp những bức hình đẹp, có lẽ Yên Minh là một trong những nơi tại Hà Giang khiến bao người cảm thấy trọn vẹn, trong đó có cả mình và những người bạn.



Yên Minh không chỉ đẹp bởi những dãy núi cao cùng với những cung đường kích thích sự hưng phấn, mà ở đây còn có những đồi thông lộng gió.


Buổi chiều tối đi theo con đường hướng về Đồng Văn ăn uống lấy lại sức và nghỉ ngơi tại Bụi Homestay.

Anh Quý (0968.890.690) là người Hải Phòng đến Đồng Văn mở dịch vụ homestay để an cư lập nghiệp, là người cùng quê nên chúng mình trở nên gắn kết hơn trong những cuộc trò chuyện.

Homestay của anh đơn giản, nhưng lại đầy đủ không gian sinh hoạt cho khách lưu trú. Mỗi giường dorm anh chỉ lấy 155k/người/đêm và có bao gồm một buổi sáng thanh đạm.
Ngày 2: Đồng Văn - Dinh họ Vương - Nhà của Pao - Phó Bảng - Lũng Cú
Đồng Văn lúc nào cũng an nhiên đến lạ, ngay cả buổi sáng tiếng của những con gà cũng trong trẻo, trời khá lạnh và ánh nắng cũng yếu.

Một buổi sáng thức dậy, bên cạnh là mâm thức ăn của Bụi homestay chuẩn bị sẵn, ngày hôm nay sẽ di chuyển đến những nơi gần trung tâm trước nên tụi mình cứ thong thả.

Ngày cuối tuần trong bản, người đồng bào (trong đó có người dân tộc Dao, Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô...) lại tập trung lại với nhau mở chợ phiên cuối tuần.

Chợ phiên trở thành nét đẹp trong phong cách sinh hoạt không thể thiếu của đồng bào dân tộc vùng cao.

Dạo quanh chợ phiên, nhìn nhau bằng những con mắt của kẻ mua người bán, rồi chúng mình lại thu xếp di chuyển đến địa điểm tiếp theo.

Dinh vua Mèo
Di chuyển đến Dinh họ Vương - một trong những công trình đồ sộ, kiến trúc độc đáo thu hút du khách tham quan mỗi lần đến với xứ cao nguyên đá Đồng Văn. Bọn mình ăn trưa luôn ở đây.

Sau đó tụi mình lại di chuyển đến Nhà của Pao tại thôn Lũng Cẩm, thuộc xã Sủng Là, huyện Đồng Văn.

Nhà của Pao
Sau khi nổi tiếng trên màn ảnh, 'Nhà của Pao' trở thành điểm đến du lịch không thể bỏ qua của du khách mỗi lần đến Hà Giang.



Rời nhà của Pao, chúng mình đi tiếp đến Phó Bảng (chỉ cách tầm 5km). Phó Bảng là thị trấn cổ ẩn mình gần sát nơi biên giới Việt – Trung, đặt chân đến đây, các bạn sẽ ấn tượng bởi những ngôi nhà mang đậm nét đặc trưng của người Hoa


Cuộc sống, con người, cảnh vật thiên nhiên ở đây cũng lặng lẽ, chậm rãi và yên bình, sẽ khiến bạn quên đi nhịp sống nơi đô thị nhộn nhịp và náo nhiệt.

Tạm biệt Phó Bảng, chúng mình thẳng tiến lên cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của Tổ Quốc. Lúc này mọi người cũng đói nên bọn mình có ăn nhẹ tại đây.


Đưa mắt nhìn lên ngọn cờ cao của tổ quốc tại Lũng Cú, lưu lại những bức ảnh rồi lặng lẽ chia tay nơi đây trong tiếc nuối để trở về homestay cho chuyến hành trình ngày mai.
Ngày 3: Đồng Văn - Mã Pí Lèng - Hà Giang

Thu xếp đồ lỉnh kỉnh lên xe, nói lời tạm biệt với anh Quý, tụi mình chọn Mã Pì Lèng là “người bạn” cùng đồng hành trên con đường tiếp theo.



Tham quan và check in tại điểm dừng chân Mã Pì Lèng, ngắm nhìn sông Nho Quê xanh mướt từ trên cao.



Một chút tiếc nuối khi phải rời đi sớm vì thời tiết có chút khó “nhằn”, ghé lại một lán nhỏ gần đó dùng bữa trưa rồi mới trở về thành phố.
Về thành phố Hà Giang vẫn còn vài tiếng trước khi xe xuất phát về Hà Nội, tụi mình trả xe máy rồi tranh thủ nghỉ ngơi và lên xe về Hà Nội.
Chi tiết kinh phí của chuyến hành trình:
- Xe khách 2 chiều: 400k
- Thuê xe máy: 180k/xe
- Xăn xe: 190k/xe
- Homestay: 155k/ngày
- Vé tham quan dinh mèo họ Vương: 20k/lượt
- Nhà của Pao: 10k/lượt
- Cột cờ lũng cú: 25k/lượt
- Tiền ăn uống: 250k/người
>>>> Tổng thiệt hại: 1tr700K/ người
Cuối cùng, chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ, an toàn, thú vị và đáng nhớ nhé ^^


