"VỀ ĐÂY EM" - HÀNG CHÁO 1k RẺ NHƯ CHO đong đầy yêu thương
Cứ ngỡ không tưởng ấy mà giữa lòng Sài Gòn náo nhiệt, vội vã lại tồn tại một quán CHÁO TRẮNG với cái tên thiệt thân thương "VỀ ĐÂY EM" khiến mình đặt chân tới một lần mà mãi không quên được hương vị nơi đây - hương vị ngon lành của từng món ăn, hương vị yêu thương đến lạ kỳ.
- Quán cháo VỀ ĐÂY EM nhỏ nhắn nằm vừa đủ chiếc hiên nhà của cô chú chủ quán tại 221/10 Phạn Văn Khoẻ, Quận 6. Mọi thứ nơi đây làm mình hình dung tới một gian hàng tạp hoá ưa thích hồi mình còn nhỏ. Mọi bảng hiệu, chữ đều được chú tự viết với nét chữ thiệt xưa (Đẹp đến nao lòng luôn).
- Chiếc bàn dày bầy đủ loại thức ăn gọn gàng, sạch sẽ mà đẹp mắt nào là các loại khô, món ăn kèm với cháo, hột vịt lộn, vài gói rong biển, bánh nướng và một vài loại nước chấm, nước sốt.
- Cháo trắng ở đây ngộ lắm, ai đời bán có 1 ngàn chén nhỏ (1 vá ) và 2 ngàn chén lớn. Đã thế những món ăn kèm cũng chỉ có 3 ngàn đến 5 ngàn cho 1 chén xá bấu, kho quẹt, dưa món, trứng muối hay trứng bách thảo cũng vỏn vẹn 5 - 6 ngàn. Ngoài ra ở đây cô cũng bán các loại khô mang về hoặc nướng tại chỗ, giá cả cũng rất hợp lý nữa.
- Hương vị cháo tại đây thiệt là nhớ mãi chẳng quên. Một thìa cháo trắng nhàn nhạt ăn kèm với các món nơi đây nó hợp cực kỳ. Xá bấu, dưa muối rất vừa ăn, cái vị ngọt ngọt mặn mặn cay cay đã ghiền gì đâu. Nếu lần đầu ghé thử thì đừng bỏ qua kho quẹt nhé, mình hứa bạn sẽ chẳng thể tìm ra hương vị kho quẹt ở đâu như ở đây. Thế là một bữa ăn xé nhẹ chỉ có gần 20 ngàn mà ưng bụng quá trời.
- Cứ 16h hàng ngày khách ra vô quầy cháo VỀ ĐI EM chẳng lúc nào vắng khách. Vậy nên cứ tầm 19h -20h là cháo đã hết rồi, sau khoảng giờ đó cô chú chỉ bán khô thôi.
Sài Gòn thật không thiếu những món ngon nhưng có lẽ VỀ ĐI EM là quán cháo ngon, đáng yêu nhất đối với mình. Hãy ghé thử nhé, mình tin là mọi người sẽ thích.
Hi vọng Review của mình sẽ giúp ích cho mọi người. Chúc ngon miệng nhé!
___
CHÁO VỀ ĐÂY EM _PHAN VĂN KHOẺ
- 221/10 Phan Văn Khỏe, P.5, Q.6
- 16:00 – hết
- 1k trở lên
người yêu thích


