Về A MÀ KITCHEN
🌻Mình là đứa vô cùng khoái khẩu dimsum và các món alacart hoa kinh khủng luôn. Thế là quyết định ghé A Mà của ông hài Trấn Trấn để ăn...
🌻Địa chỉ: A Mà Kitchen: 23 Tôn Đức Thắng, p. Bến Nghé, Q.1
Thật sự mỗi lần tới đây ăn chưa bao giờ bị thất vọng cả :))
🌻VỀ ĐỒ ĂN: mình order các món sau:
- Há cảo tôm (62k-3 viên/p): vỏ há cảo mềm, tôm tươi ngon ngọt
- Xíu mại trứng tôm (62k-4 viên/p): trứng và tôm hòa quyện vào nhau rất vừa miệng
- Mì khô vịt quay (88k): sợi mì trứng mỏng, sốt ngon, nước lèo khẩu vị hoa, vịt chín tới
- Đậu hủ trứng muối (86k): đậu hủ mềm nhưng không bị nhão, hòa quyện với trứng muối thì rất đặc sắc
- Tôm hoàng kim (188k): đây là món mình thích nhất. Vô quán hoa nào cũng order nó cả:)) tôm tươi, sốt trứng muối rất ngon miệng. Chỉ có chút tiếc là họ cho trứng muối chưa được nhiều:((
- Cuộn tôm chiên (62k): món này lúc order mình cứ tưởng nó là món tàu hủ ky tôm chiên, nhưng lúc bưng ra lại giống như là chả giò tôm:)) nhưng vì chiên giòn và tôm tươi nên ăn khá ngon nè
- Sườn Gu lou (150k): món này giống món sườn kinh đô ở các quán khác. Ăn vào có vị ngọt, sườn heo mềm và không ngấy vị mỡ
- Cơm tôm ngọc bích (138k): gồm 4 con tôm tươi, cơm xào không bị nhão, thơm ngon, khẩu vị vừa ăn.
- Chè sen nhãn (60k): chén hơi nhỏ, nhưng ăn không quá ngọt, thanh mát
-Chè củ năng (60k): chén cũng nhỏ xíu cũng không ngọt quá nên ăn rất ngon
- Trà lệ chi (56k): đích thị là trà vải:)) ly trang trí đẹp, uống ngon, vị vải nguyên chất
- Trà sữa 1980s (60k): thơm vị trà, không quá ngọt, nên uống nhiều không sợ ngán. Nhưng nhìn chung trà sữa 1980s này không quá đặc sắc
Tổng bill: 1.072k(chưa 5% phí phục vụ)
Có một điều hài lòng là món ăn ra nhanh nhé:))
🌻 VỀ KHÔNG GIAN: quán đậm phong cách Hongkong vừa cổ điển vừa hiện đại. Nhạc hoa của các thập niên cũ. Có điều quán đông nên hơi ồn. Còn nếu muốn được chụp hình đẹp thì các bạn nên đi giờ trưa chiều. Đến giờ tối là quán đông nên rất khó để lựa được góc đẹp ạ:))
🌻 VỀ NHÂN VIÊN: tùy lúc ạ:)) lần trước mình tới ăn thì nhân viên chưa nhiệt tình, còn lần này thì có vẻ chu đáo hơn :))
P/s: người ta nói quán nghệ sĩ mở đông thường do độ PR. Nhưng riêng A Mà thì thâtn sự nó ngon thiệt ạ :))
người yêu thích


