VBAO - Bếp Bảo - Bánh bao súp
[Review]VBAO - Bếp Bảo - Bánh bao súp [7/2020]
Địa chỉ: 56 Phạm Viết Chánh q Bình Thạnh, HCM
Một hôm thấy Takashimaya quảng cáo Popup Store bánh bao có cái hình tô bánh bao màu mè. Thế là hôm đến Takashimaya tranh thủ ghé ăn. Lúc đầu tưởng VBAO là của Việt Nam chứ, ai dè là anh người Pháp + hỗ trợ bởi anh người Việt gốc Hoa (chỗ mình ăn thì mấy bạn người Việt làm vì không phải cửa hàng chính). Hôm ấy Takashimaya sanh nhật, down app được voucher khuyến mãi 50k nà. Mình ăn Mini Baos = 6 cái bánh bao chiên nhỏ gồm 3 loại (68k). Hàng khuyến mãi không dễ bao giờ, lại quầy thanh toán đưa cái voucher là nó hư luôn, bạn nhân viên thao tác mãi mà không được, gọi điện xin cứu trợ mấy lần cũng không xong, đến nỗi khách khác tới là phải kêu qua quầy khác giùm. Một hồi có một bạn nhân viên khác (kinh nghiệm đầy người) đến hỗ trợ mới xong. Không hiểu sao lúc tính tiền trừ thêm 10% rồi mới cộng VAT thành ra cuối cùng mình trả có 11.200đ. Lúc đem ra thì thấy bánh cũng không nhỏ lắm, 68k giá khá ok. Loại mình ăn là loại bánh bao chiên mà không có nước bên trong nên thấy ăn hơi khô, lớp vỏ thì giòn (lúc mới). Có ba nhân: thịt (vỏ trắng), rau (vỏ xanh), hình như tôm? - lâu rồi nên không nhớ (vỏ đỏ). Mình đạo thịt nên thấy loại thịt (gồm hải sản) ngon hơn rau. Túm lại thì mình thấy mùi vị cũng khá bình thường không có gì đặc biệt so với các tiệm khác, bánh bao súp thì ngon hơn.
----------------------------------
📸instagram: @tangerfox
người yêu thích


