Vào quán ốc, ăn đậu hủ
Nhân ngày ani, anh bạn mập của mình có dẫn mình đi ăn ở chổ này vì mập mê ơi là mê mấy cái món siêu lạ ở đây.
Đầu tiên phải nói đến món đậu hủ non với trứng bách thảo chiên giòn. Bên trên rắc thêm chà bông heo. Cái sự kết hợp lạ lùng quá trời quá đất lại mang đến kết quả ngon không tưởng. Lấy một miếng đậu hủ, chấm vào tương ớt. Trời ơi nó béo éo éo ngậy ậy ậy luôn đó. Nói chung là fan của vị “béo” thì phải thốt lên “chu choa mạ ơi” vì ngon đó hihi
Sau đó là ốc khế xào bắp bơ, lại một món béo ngậy đi vào lòng người, nhưng món này hỏng lạ lắm.
Nói đến lạ phải kể đến bé chim kia. Mấy bạn biết là gì hong. Tàu hủ giấy bạc, ở trỏng là một đống hải sản tươi rói. Tôm, bạch tuộc,..và đậu hủ non. Ối giời nó lại kết hợp với rau và rất nhiều nấm. Vị ngon vô cùng thanh đạm mà khó quên. Cái nước nó ngọt gì đâu á. Chan miếng nước tương, húp cái rột quên sầu luôn hihi
Còn mấy món như cơm chiên ( do mình thèm nên mập kêu) và ốc gì đó với trứng cút, hỏng ngon ngen. Thiệt sự. Đem cái nồi cơm ra nhìn thèm mà ăn cái não ruột ghê. 1* cho món cơm.
Quán phục vụ hơi chậm, tại kêu món mới làm, mà tốc độ hơi lag. Nhưng được cái mấy bạn phục vụ dễ thương lắm ngen. Ăn xong được dĩa trái cây. Mà lạ là còn cho thêm củ khoai lang nướng hâh. Ta nói hài hước ghê. Mà cũng ngon. Bị cái Sài Gòn nóng quá, ăn hỏng phê.
Thui tạm gác bút, mong mấy bồ hiểu tui đang viết gì hihi
13 người yêu thích
0 bình luận