Vào quán Huế Không nhớ-ăn món Vinh nhớ không?
Giờ bán: 7h-10h30 tối
Đọc đc thì khó tìm thiệt nhưng nếu đi từ đường Hoàng Hoa Thám, đến số 18 quẹo vô hẻm chạy đến khi nào thấy đường A4 quẹo trái vào đi khoảng 100m là thấy liên O nhớ nằm bên trái.
Mặt tiền quán rộng rãi thoáng mát ,đi tầm 8h mấy tối sẽ thấy quán đông lắm.

Trên bàn lúc nào cũng có sẵn mấy dĩa này, ăn bao nhiêu tính bao nhiêu(trứng cút cũng vậy, dễ chịu ghê) - chả nem(3k/cái) trứng (1k/trứng)





Bún hến-20k , hến và đồ bổi hơi ít, mình thì ko sành món này lắm nên cũng ko đánh giá so sánh được là ngon hay dở.Mấy bạn đến ăn rồi đánh giá




Bánh canh cá lóc -24k, món này được khách gọi nhiều nhất nè

Chả cua

cá lóc tươi rói lun nha

Cọng bánh làm bằng bột gạo ăn hơi bở



Chả cua ăn dai và rất ngon nha

Gọi dĩa bánh thập cẩm đủ loại là 18k, giá khá mềm so với Thanh Nga.Ko bao gồm chả nha, có dĩa chả trên bàn ăn bao nhiêu tính bấy nhiêu

Mấy món bánh ăn tạm ổn, bánh lọc có độ dai được bên trong 2 con tôm, món này lun được mình đánh giá cao

bánh bèo thích nhất là cái bột tôm chấy ở trên, còn cảm nhận được sớ thịt, nước mắm với bột bánh tạm ổn.


Chả to, dai .. ăn ổn

cái phần nem này nhìn 1 cục to đùng mà mở ra bất ngờ ghê - có tí tẹo, nem bị quá chua nữa,ko ngon



Chè đậu xanh hột -8k, đá ít nên thấy hơi ngọt đậu nở mềm>> ổn, trà đá 2k, khăn 1k ^^

bảng giá thấy ổn ghê, Nguyên buổi ăn no nê hoành tráng lun mà có hơn 100k


