Vang dội phố Nguyễn Khuyến " Xíu Páo 8K " chiều lòng những người khó tính nhất
Hôm nay được cô bạn thân dẫn đi ăn Xíu Páo, thấy ngon nên mình phải khoe ngay cho mọi người cùng biết nè.
Bánh xinh xinh,vàng óng, trông thích mắt chưa này.
Quán cô nằm ở Ngã tư tấp nập xe cộ qua lại, các bạn để ý chút xíu là thấy ngay nè. Quán nhỏ nhỏ xinh xinh nha.
Bước tới cửa thôi đã thấy mùi bánh được nướng thơm phức rồi, không kìm được chiếc bụng đói.
Chậu nhân siêu to khổng lồ luôn này.
Bánh luôn được làm mới, nên khi nào tới mua bánh đều nóng hổi, ấm tay.
Tay cô cứ thoăn thoắt làm, cô tâm sự bán từ sáng sớm cho đến tận tối, luôn tay mà còn không đủ bánh bán.
Ở đây cô có bán Xíu páo thường và Xíu páo trứng muối nha mọi người.
Mình mua 2 chiếc trứng muối và 2 chiếc thường.
Nhận bánh trên tay mà vẫn ấm lắm nè.
Vỏ bánh thơm, nhân bên trong béo ngậy, nhân mộc nhĩ và thịt tiêu xay và 1/4 trứng gà, còn nếu là trứng muối sẽ là cả một lòng đỏ nha.
Bánh cũng vừa chứ không phải kiểu mini đâu nên ăn đến cái thứ 2 là no rùi. Đặc biệt bánh cô ít mỡ nên ăn không bị ngấy nhiều.
Mình tới mua đứng một lúc mà quán lúc nào cũng đông khách tới mua mang về lắm nè.
Mình thấy cô có cả bánh bao nữa này, nhưng chỉ bán sáng thôi hay sao ấy. Chiều mình tới đã thấy hết rồi.
Một chiếc Xíu Páo thường chỉ 8.000 thôi, còn Xíu Páo Trứng Muối là 12.000 nha.
Cô chủ dễ thương lắm, tay vừa làm,vừa nói chuyện với khách. Bánh ngon, có dịp các bạn nhớ ghé thử nha.