Vẫn rất okaylaaaa

Nay tính ghé Trần Bình Trọng ăn mì cay cơ, mà quán mì cay nó chuyển, nên bấm bụng vào ăn bittet luôn, khỏi phải đi lòng vòng. Chỗ này mình đã ăn vài lần rồi, mà lần này gọi toàn món mới thử nè 1. Bò Lúc Lắc Món này quán dùng Bò Úc nên mềm cực ấy, mình chọn thêm sốt trứng muối nữa, nó phê mà bá cháy bọ chét chó luôn á :)))) nó phê lắm luôn á mấy bạn, phần sốt này thì dành cho Bò lúc lắc thôi, mn ăn bò đốt rượu hay steak có thể gọi thêm sốt này hì hì. 2. Khoai tây đút lò Mình cứ sợ khoai này ăn là ngán lắm nè, bạn mình gọi chứ mình vẫn e dè, quán mang món lên mình quất hết sạch tưng haha, bởi vì sao, vì nó ngon quá chứ sao, phần này quán dùng khoai tây sợi, phô mai phủ bên trên, có thêm thịt xông khói vs phô mai lắc ấy, ăn nó hợp rơ luôn 3. Cá hồi áp chảo Phần cá ko có tái quá vì mình ko ăn sashimi được, mà cũng ko chín quá nên không có bị khô, sốt thấm vào từng thớ thịt luôn, nên ăn miếng nào là dứt miếng đó. Chỉ có 1 điểm trừ là mình không ăn rau được nên thấy rau ở trên đó nó hơi đắng :(((( 4. Cơm chiên cà ri gà Đọc tới đây chắc mn sẽ nghĩ tụi bây ăn gì nhiều vậy. Sở dĩ tụi mình sinh ra có sứ mệnh sẽ ăn hết thế giới này mà haha. Cơm tơi, ngon, thấm , vừa miệng, kết hợp thêm vị cay cay của cà ri nên ngon. Tổng thể thì mình chỉ ko ăn được rau trên phần cá hồi thôi, còn lại mình ăn được hết.
người yêu thích