Vẫn ghé hoài với tiệm BÁNH CANH BỘT LỌC quen thuộc ở Đà Lạt

Vô tình biết được tiệm bánh canh này trong 1 lần đi công tác cùng công ty. Lúc ấy vốn ẩm thực cũng chưa nhiều mà cũng chưa để ý tỉ mỉ chỉ thấy vị nước lèo khá là ngon, đồ ăn nhiều vừa có chả lại kèm mọc nên thích thôi. Sau này mỗi lần lên Đà Lạt bạn bè hỏi ăn gì thì tui đều chỉ quán này, đồng ý thì đi, không thì thôi nhưng hầu như lần nào cũng ghé. Giờ ăn nhiều rồi mới để ý thêm nhiều cái, như sợi bánh canh bột lọc ăn dai dai, mà ít khi tôi được ăn, cái nước lèo thì hơi sệt sệt. Giờ menu cũng đa dạng hơn, thêm giò chả đủ cả. Giá từ 25k - 45k. Thêm sữa đậu nành 7k nữa. Thường tôi đến đây hay ăn tô Chả nhỏ vì nghĩ rằng còn để bụng ăn những món khác. Giờ mới thấy thèm, nếu lần sau lên tôi sẽ ăn 1 tô đặc biệt. 📍 Bánh canh Xuân An 📮 15 Đường Nhà Chung, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng ⏰ 11h - 20h 🧮 25k - 45k
người yêu thích