Vẫn đầy phong độ dù trào lưu hạ nhiệt nhé
Quán này Nọc được người bạn giới thiệu đã lâu nhưng hơi xa nhà nên cũng lười, hôm nay ăn cháo vịt Thanh Đa tiện đường ghé qua luôn vì quán này nằm kế bên thôi, tiện dễ sợ


Cảm nhận đầu tiên là không gian mát mẻ, lúc này đầu giờ chiều mà cũng khá đông khách rồi, giá có vẻ hạt dẻ hơn so với những quán khác cùng thể loại

Tên quán được PR mọi nẻo luôn, hehe : )




Lúc đầu cũng nghi ngại vì giá rẻ nghĩ là chỉ dùng si rô si rúp, nhưng thấy trái cây tươi đa dạng tươi rói vậy là an chí liền

Xa xa có xửng hấp há cảo, bánh xếp đủ thể loại nữa nè



Trong thời gian đợi chờ gọi bánh flan ăn trước mới cảm thấp hạp ý vì bánh ngọt thanh không gắt, nhân flan bên trong khá béo. Này 10k/cái thì phải


Này là kem cuộn phô mai 15k, dằm từ bánh phô mai ấy, thơm và béo, tui thích


Kem cuộn trà xanh 15k, theo Nọc thấy thì bình thường, cũng khá thơm nhưng là tạo hương sirup thôi nên hông hảo lắm


Cái này ngon thảm thiết luôn nè, được anh chủ quán kute tư vấn cho gồm Vải, Kiwi và bánh Oreo. Béo thơm lại có vị chua chua không ngán, mix 2-3 loại vậy là 20k nhe, cũng rẻ

Này là vị dâu tươi, thơm thơm chua nhẹ 15k thôi à


Này là rum nho 15k luôn nha, vị khá lạ, thơm nồng nàn, Nọc mê mẩn cái này nè



Hơi nhợn rồi nhưng vẫn ráng thêm phần Kem nhóc Thi đặc biệt 30k, kem béo vô cùng, trái cây tươi đủ loại vừa đẹp vừa sướng



Ăn ngọt chút là thèm mặn nên lùa thêm đĩa há cảo hầm bà lằng nữa, dĩa này hình như 30k hay 20k gì ấy Nọc hông nhớ luôn

View cũng mát mẻ trong nhà ngoài phố hé
Cảm tình với quán lắm chỉ nỗi hơi xa xôi nhà mình thôi nhưng dặn lòng rảnh rỗi hay tiện đường là lượn qua ủng hộ nè, sẵn dạo đôi vòng luôn, chiều tà bên khu này hơi bị mát á nha


