Vagabond - bánh và nước
Chi nhánh mới của Vagabond, có 2 tầng để ngồi. Tầng áp mái dù có máy lạnh nhưng mình ngồi lúc 4 giờ chiều vẫn nóng cực, chờ mãi dưới tầng mới có bàn để đổi, xuống dưới ngồi như ở thiên đường mát mẻ luôn.
Voyage : tất cả các lớp bánh đều mềm mịn, thực sự thì không cảm nhận vị matcha lắm, được cái không bị ngọt quá
Gaufre : waffles giòn, có 3 vị kem để chọn, mình chọn cherry. Kem cherry chất, vị chua chua khá ngon. Hơi sai lầm khi chọn sốt chocolate, vì waffles hơi nhạt nên cần chấm thêm mà ăn cùng chocolate hơi sai trái, lần sau sẽ chỉ chọn mật ong cho an toàn.
Tropical tea : ly này mình chọn vì trông nhiều màu đẹp mắt, uống cũng ổn, không quá đặc sắc về vị.
Nhân viên rất tận tình, nhẹ nhàng. Thậm chí cả nước lọc, khách uống hết là đổi ly nước lọc khác chứ không rót thêm nước vào ly cũ luôn.
Mình đi 5 người, 5 nước, 2 bánh ( do gọi bánh Kalina mà hết rồi ) thiệt hại 624k
#reviewcotam
người yêu thích


