Uống trà thưởng bánh tại The Vegabond

Nói uống trà chứ tui gọi cà phê sữa với cacao đá cùng 1 chiếc bánh bơ gì ấy mà quên tên rồi. Ở đây thì nước uống khá ổn, dễ uống (8/10) và tui cũng không đánh giá cao lắm. Do đây là tiệm chuyên về bánh nên cái này mới quan trọng nè. Mỗi ngày tiệm sẽ có những loại bánh khác nhau và bạn phục vụ sẽ nói cũng như giải thích bánh ra sao như thế nào để mình dễ chọn. Thì bạn mình gọi 1 chiếc bánh như hình, bánh có phần nhân bơ mềm và vỏ giòn bên ngoài, được chấm thêm mấy miếng kem ở trên cùng quả mân xôi. Bánh ăn ngon thật sự nhưng mà hơi bé so với giá 80k của nó.. Phong cách quan thì rất châu âu, từ bàn ghế đến nội thất đều sang trọng và cổ điển, có thể sống ảo ở mọi góc.
người yêu thích