Uống Trà sữa, đón hoàng hôn.
Chắc nhìn vô thôi là các bạn biết đây là đâu rồi đúng không. Cầu đất farm thì chắc hẳn ai đến Đà Lạt đều phải ghé qua rồi.
Mình chọn đi Cầu Đất vào một buổi chiều, không phải để chụp hình sống ảo nữa mà là để uống trà sữa, nhân tiện ngắm hoàng hôn luôn.
Mình tới nơi thì khoảng 5h rồi, thấy nhân viên lục đục dọn dẹp rồi nhưng may quá vẫn còn order được. Mình chọn ly trà sữa Oolong và Cà phê sữa.
Trà sữa giá 50K còn ly cà phê bao nhiêu thì mình không nhớ nữa.
Điểm ấn tượng đầu tiên là nay Cầu Đất đã đổi sang loại ly giấy rồi, khá bắt mắt và lên hình cũng xinh nữa, ống hút cũng là ống hút giấy luôn. Điểm cộng cho việc bảo vệ nôi trường.
Tuy nhiên đây cũng chính là điều khiến mình khó chịu nhất :( Ly giấy và nắp nhựa không ăn nhập với nhau nên cầm mạnh tay một xíu là bung nắp ra luôn.
Ống hút giấy quá nhanh yểu, ly trà sữa cầm chưa tới 10p là ống mềm nhũn ra không hút đc nữa luôn nên phải vứt ống đi.
Tình trạng trên cũng tương tự với cái ly khi nó cũng mềm dần sau 15p nên hơi mất tự tin khi cầm.
Về phần đồ uống thì trà sữa quá bình thường không có gì ấn tượng cả, hơi nhạt và cũng không thơm mấy mùi trà. 50K lu trà sữa có kèm thạch, giá này thì cũng không đắt nhưng so với chất lươjnh thì cũng không đáng lắm.
Cà phê thì thôi, mình xin bỏ qua luôn 🤣
Điểm cộng cho Cầu Đất là nhân viên nay đã thân thiện hơn, cười nói nhẹ nhàng và lịch sự với khách hơn trước rất nhiều.
À ở đây sẽ ngưng nhận khách khoảng 5h30 nhé mọi người...
1 người yêu thích
1 bình luận

Nguyễn Lê Hữu Thành
30/10/2020 lúc 03:32
best
Trả lời