Uống trà buổi tối mùa mưa, nước nhiều tha hồ uống

Bạn cứ rủ đi uống Trà Tiên Hưởng, mà thương hiệu này cũng có nghe qua, mở ở đằng sau siêu thị Big C lâu rồi, chưa có dịp thử nên nhân buổi tối ngày mưa để uống cho biết với bạn bè!

Bước vào là vô quầy gọi món, không phải tính tiền ngay. Bưng nước ra thì mới thanh toán.



Menu thì dài sòng sọc, quá trời món, tha hồ mà lựa chọn! Mới nhìn vào mà hoa cả mắt, chẳng biết chọn gì!

Ngoài ra còn có nhiều món mặn nữa này!


Còn đây là không gian quán: tầng trệt.


Tụi mình thì chọn ngồi trên lầu cho tự do, thoải mái.









Quán thì trang trí hết sức là dễ thương.

Nước lên rồi! :)

Đầu tiên sẽ là ly: Trà xanh gạo (L) 30k của mình!

Cái ly bự chà bá, thấy đá thì cho ít, chưa chi là đã thấy mắc ... rồi =))
Vị Trà xanh ngọt dịu, loãng, vị trà chưa đậm lắm, uống thanh, nhưng mùi vị không hấp dẫn lắm!

Mình có gọi thêm Flan trứng phô mai 8k, ăn cũng được, trơn mát, ngọt dịu, có phô mai beo béo nhưng giá hơi bị mắc, có cục này thôi mà 8k.

Tiếp đến là ly Trà sữa đào (M) 30k của bạn mình!

Trà sữa uống thanh chứ không có béo, vị đào cũng chưa rõ, nhưng có vẻ uống ngon hơn ly mình!

Bạn mình có add thêm Rong biển dừa 8k, bạn chơi lầy lấy ra để thấy rõ hình dạng luôn! Có cảm nhận topping ở đây hơi bị mắc!

Kêu thêm dĩa đồ nhắm uống trà sữa cho ngon. Đây là phần: Khoai tây lắc phô mai 15k + Bánh gạo lắc phô mai 15k.

Khoai tây thì ngon, giòn rụm bên ngoài, nhưng bên trong còn mềm mịn, chiên ko bị ngấm dầu!

Bánh gạo thì không hấp dẫn cho lắm, chắc do bột phô mai ít!
Ăn đồ chiên dùng tay mà không thấy nhân viên cho khăn giấy! :(
Thấy các loại nước ở đây uống cũng được, không hấp dẫn cho lắm!


