Uống thử sản phẩm mới, cũng khá là hấp dẫn

Cũng thử vô Starbucks uống cho bằng với người ta nè! Cũng khá là được và vô đây thấy ngầu ngầu làm sao đấy. =))

Bước vô là chọn món liền!

Quầy pha chế kiêm order món ở đây luôn, vừa vào cửa là thấy liền!

Tung menu lên cho các bạn tham khảo. Giá không mềm như những chỗ khác! :)

Có thêm mấy phần nước mới là nhân viên mời dùng thử ngay.

Còn đây là tủ bánh và các loại nước chai.

Ngoài ra còn có khu bán bình nước, cà phê và gấu bông nè!

Các loại cà phê đây.

Chocolate, cookie và kẹo nữa nè!


Còn đây là gấu bông, nhìn đáng yêu chưa! :)

Đợi lấy nước rồi mang lên chỗ ngồi uống luôn! Nhân viên hỏi tên rồi ghi vào ly nè! :)

Đầu tiên sẽ là ly: Toffee Nut Crunch Latte 95k của mình.

Ly này cũng khá là ngon với đá xay hoà cà phê thơm ngon, mát lạnh, ngọt dịu, beo béo sữa.

Trên mặt phủ 1 lớp whipping cream, xong rắc cốm đường giòn tan lên, khá là thích! Mới đầu nhìn tưởng đậu phộng chứ! :)

Tiếp đến là ly: Iced Caramel Machiato T 80k của bạn mình.

Mát lạnh, thơm nồng mùi cà phê, đăng đắng nhẹ hoà quyện với lớp sữa tươi beo béo.

Gửi xe thì miễn phí!

Có mấy mẫu ly giáng sinh rồi đấy, nhìn cũng dễ thương lắm! :)
Thấy giá hơi cao, chắc lâu lâu có dịp mới ghé vào uống!


