Uống sữa đậu nành tại Sài Gòn tưởng mình đang ở Đà Lạt

Mấy nay về đêm có vẻ hơi buồn, rủ nhỏ bạn chạy qua quán đậu nành quen thuộc, làm ly đậu nành rồi tám chuyện.

Quán này bán có tiếng lâu rồi, được lòng rất nhiều bạn trẻ, vì chất lượng mà giá lại rẻ nữa chứ.

Ở đây đa dạng các loại sữa: sữa đậu nành, sữa động phộng, sữa đậu xanh, sữa đậu nành/xanh hột gà,... Mình thì thích đơn giản là sữa đậu này, còn bạn mình chọn ly sữa đậu xanh trứng gà
Sữa đậu nành được nấu trực tiếp, nên rất thơm. Các bạn có thể order nóng cũng rất ngon nha.


Sữa đậu xanh bò hột gà thì rất đặc biệt, bạn nào chưa thử thì nên thử nha. Sữa được pha thêm chút sữa bò (sữa đặc) cho tăng hương vị, sau đó bỏ thêm 1 quả trứng gà ta vào và đánh đều lên. Khi uống sữa thơm nhẹ, quyện với vị béo cảm giác rất ngon. Giá ở đây chỉ giao động 10-15k/ly thôi. Ngồi xuyên màn đêm mà tha hồ táng dốc, có đồ ăn vặt nữa nhe.
Nào buồn mà bóp bị lép thì tigm ngay tới là lựa chọn rất ok nha.


