Uống sữa béo nguyên kem trong chai cực xinh
Mặt tiền quán khá là dễ thương, làm phong cách kiểu giống như một cái nhà nông trại, bên hông có sân nhỏ cho khách ngồi ngoài trời. À có cái xích đu nhỏ nữa, mà cẩn thận tí nha, cái xích đu đó hơi bị chông chênh :)).
Không gian quán cũng kiểu bé bé xinh xinh, như 1 quán nước nhỏ, mà chỉ khác là bán sữa bò và các món ăn thức uống về sữa.
Menu cho các bạn tham khảo, hơi khó xem xíu thông cảm =-=. Nói chung là giá dao động từ 20-55k, giá có vẻ hơi cao.
Các món ngọt, bánh được làm từ sữa, trông khá là hấp dẫn, cảnh báo trước là ăn cái này lên cân lắm đó :D.
Sau khi order thì nhân viên mang các món ăn thức uống ra bằng... 1 cái rổ trắng, kiểu dễ thương này hợp với mấy bạn nữ nè.
Sữa bình Familk là món mà bán khá chạy ở đây, giá 20k/bình ( ko có bonus thêm bình đâu nha ). Sữa bò ở đây nghe nói là nguyên kem, nhưng mình uống thì ko bị béo lắm, vị béo nhè nhẹ, thơm khá dễ uống.
Bánh flan siêu béo 25k. Cái tên là đúng với tên của quán đặt, còn béo hay ko thì phải ăn mới biết :D.
Đúng là béo thật, mà ko bị gắt mùi sữa, vẫn có mùi trứng đặc trưng của bánh flan. Bánh ngon mà 25k cho phần bánh flan nhỏ vầy thì hơi chát =-=.
Bánh gatô flan 55k.
Và cheese trà xanh 55k.
Gatô flan ko quá ngọt, 1 mình ăn cả cái cũng ko bị ngán :D. Lớp bánh xốp, flan mịn, món này ko có gì chê được, ổn mọi mặt.
Chỉ duy nhất bánh trà xanh là mình ăn ko nổi, đúng là món nào mà nó đậm đà thì cũng ngon, nhưng ngoại trừ cái bánh trà xanh ở đây ra. Cái mùi trà xanh quá đậm, đậm đến mức nó có mùi tanh tanh sống sống của bột trà xanh nên hơi khó ăn.
Cảm ơn các bạn đã xem review :D
Chúc các bạn TRƯỚC NGON MẮT, SAU NGON MIỆNG nha :P ;).