Uống nước nhớ nguồn Ăn tiệc nhớ Flyfood =))))

Nói chứ tiệc tùng gì tầm này, cuối tuần tụi bạn qua nhà chơi, ngồi ăn snack cũng buồn miệng. Nên cả đám quyết định order lẩu về coi như làm cái tiệc sương sương luôn =)))) Chỗ này nhà tui cũng có book mấy lần rồi, nhiều món vs ăn cũng okela nên có note lại để dành. Nay tụi tui đặt cái lẩu cá bớp măng chua 330k vs phần salad tôm 230k giao tới tận nhà luôn. Điểm cộng đầu tiên là đồ ăn các thứ tươi sạch, đóng gói cẩn thận cực kì. Lẩu cá bớp hổng phải khen chứ nấu ngon hơn má tui nấu nữa mấy bà ui :)))))) Cá khứa nào khứa nấy chà bá, mà tụi bạn tui bào quá ăn hổng đã lắm🤣. Salad tôm để trong hộp hút chân không nhìn xịn sò lắm, đổ ra dĩa hơi bị nhiều luôn. Tổng thiệt hại 4-5 đứa chia ra cũng hổng có bao nhiêu mà vừa ngon vừa phẻ re cái mình =)))) Nói chung tiện lợi, ngon lành phù hợp với các thanh niên thích ăn nhưng hổng thích lăn vào bếp như tui đây !!! À, tui đặt trên fb Flyfood nhe~~
người yêu thích