Uống cafe mà chết ngất với độ đáng yêu ko tưởng của những chú cún
Đang rảnh rỗi vì mới đi mua đồ với con bạn về cũng chả biết đi đâu. Bắt gặp 1 quán bên cf đường trang trí khá đơn giản dễ thương đúng kiểu mình thích, thấy bảng hiệu đề cập đến cún , mình cũng khoái cún lắm luôn nữa mới chết, nên là ko cần suy nghĩ nhiều tấp vô luôn.
Ngay ngày khai trương nên quán khá đông đúc
Mới ngồi xuống thôi mà đã nhìn tui với cặp này rồi sao con yêu nghiệt kia ><
Nước tới là lại thêm 1 em tự động ngồi kế bên như vầy nè , chầu chực gì ko biết nữa
Cún ở đây tuy to xác nhưng rất là hiền và thân thiện luôn nhé. Tha hồ ôm hun các kiểu . Cho ăn lại càng khoái nữa, chỉ cần bạn mua 1 gói thức ăn dành riêng cho chó dưới cửa hàng, chìa ra 1 phát là 500 anh em từ đâu sẽ tự kéo lại chổ bạn để làm cái mặt 'ăn xin' ngay kakaka không ai nhìn mà ko xìu lòng hết á chắc chắn luôn
Ai làm gì làm bé nằm banh càng nhìn mọi người chơi thôi .
Ăn no rồi , chơi mệt rồi e ngủ nghĩ tí lấy lại sức thôi , ngủ mà nhìn e cũng thấy ghét cực luôn đó . U na ú nần, lông nhiều mà mềm cực, như 1 cục bông di động vậy
Quang cảnh xung quanh của quán, khá rộng , trang trí đơn giản nhưng vẫn ko kém phần bắt mắt
Không gian ngoài trời thoáng mát vô cùng
Tuy mới khai trương ngày đầu nhưng quán cũng khá đông khách. Cũng đủ hiểu tại sao rồi hen.Toàn hotgirl ko à thích quá đi mất
Nước ở quán cũng khá đơn giản, và cơ bản như mọi quán khác hay có. Uống rất ổn , mình thích nhất là nước việt quất, thơm thơm beo béo vị kem bên trên , uống ko hề bị ngán xíu nào
Người lẫn cún trong quán đều lung linh , xinh xắn . Điểm đặc biệt là bất cứ ai đến quán cũng ko kiềm đc lòng mà lăn lê bò lết bất chấp để chụp choẹt cùng những bé cún ở đây đâu