Uống cafe free trà Atiso chính gốc Đà Lạt
Quán này mình đi cũng được vài lần rồi, nên nay gom hình reivew giới thiệu cho mí bạn biết 1 chỗ khá ngon và hay. Quán ở đây nhỏ nhỏ ấm cúng, vì mình thích thái độ phục vu vui vẻ với decor của quán nên cũng lui tới hoài.

Đỉa chỉ quán, nổi bật nhất khu cafe này, nhỏ mà xinh nhất

Quán từ ngoài nhìn vào, có mí đèn LED chòm sao nhìn cũng dễ thương

Có 2 khu: khu ngoài trời và khu máy lạnh. Khu ngoài trời thiết kế như quầy bar, mỗi bàn là 1 bình cây xanh, dưới bình có nuôi cá nhìn ngộ ngộ. Mình thích ngồi khu này nhất ngắm đường, ngắm máy bay hạ cánh thấy vui vui.

Cá đá

Phía ngoài quán decor cái này, chắc dành cho mí bạn sống ảo ^^

Ngồi ngắm máy bay hạ cánh sà sà sát người nhìn bự lắm nhen, cứ cách 15p là có 1 chuyến tha hồ mà ngắm.
Vô tình 8 mới biết ông chủ là người Đà Lạt, tất cả nguyên liệu cafe, trà v.v... đều được chọn lọc và lấy trực tiếp ở Đà Lạt luôn

Coffee Lee -20k vị giống cafe sữa nhưng béo hơn, cafe thơm đậm đà nói chung là ngon


Blue chocolate- 25k khá ngon , thơm thơm béo béo

Mojito gì quên tên rồi-25k uống cũng ngon lắm, không quá gắt , hình như có hương hoa hồng vị lạ

Đặc biệt ở chỗ này nước uống kèm không phải trà đá như những quán khác, mà là trà Atiso, refill thoải mái, khoái vụ này tính ra vừa uống nước , vừa có Atiso uống mát người so ra cũng lời chán hen >_<.
Uống nhiều ông chủ để luôn nguyên bình trà kế bên >_<





Khu vực máy lạnh hơi nhỏ, chiều mát ngồi khu ngoài thích hơn. Trưa nóng chui vô đây có máy lạnh cũng ổn
Nói chung giá nước uống ở đây khá rẻ tầm 25k đổ xuống thôi có trà Atiso uống thoải mái, mình không chụp hình menu nhưng món cũng đa dạng, có dịp sẽ thử tiếp. ^^


