Ủng hộ xe bánh bông lan trứng muối của ông chú xa quê
Dân xa quê lên Sài Gòn mưu sinh đã khó. Đối với những người lớn tuổi, ở cái tuổi xế chiều còn phải tìm cách mưu sinh kiếm sống càng khó hơn gấp nhiều lần. Mình vừa vô tình đi qua 1 xe bánh nhỏ của ông chú xa quê, nếu mọi người có đi ngang qua đây thì ủng hộ chú nhé. Cận tết rồi mà chú còn đang lo không có tiền về quê.



Bánh bông lan trứng muối có giá 30k/1 hộp. Nếu bạn không thích ăn trứng muối thì có thể kêu chú không để vào, thích ăn bánh bông lan không chú cũng làm luôn.





Chú chỉ có 1 khuôn thôi, đổ lần được 12 cái nhỏ.


1 mẻ vừa ra còn nóng luôn nè mọi người.


Bánh mịn lắm mọi người, chà bông mặn mặn do chính nhà làm, trứng muối làm cho bánh hấp dẫn hơn.




Bánh da lợn 15k/1 hộp 10 cái. Bánh bò nướng 5k/1 cái. Mình thích bánh da lợn hơn bánh bò, bánh dẻo dẻo có nhiều đậu xanh, ngọt dịu dễ ăn.
Xe bánh của chú nằm kế tiệm chè Hà Ký, trong góc nhỏ, chạy nhanh quá thường không thấy xe của chú nhe mọi người.


