Ủng hộ CỤ BÀ MIỀN TÂY BẮT XE LÊN THÀNH PHỐ bán trái cây nuôi cháu
Bà ngồi ngay góc đường vừa quẹo vào là thấy, các bạn đi tới công viên phú lâm quẹo phải qua đường An Dương Vương chạy lên gặp bảng Khu phố 5 là đường Khiếu Năng Tĩnh. Bà bán trái cây trên vỉa hè nhỏ ko có che chắn gì hết nắng thì ko sao chứ mưa xuống là coi như ướt hết.



Sáng sớm bà từ dưới quê sáng sớm ngồi xe lên đây bán, mình hỏi mấy giờ bà dọn về thì bà nói chừng nào bán hết mới về mới có đủ tiền trả vốn lấy trái cây cho người ta, còn ko thì cứ ngồi bán chừng nào hết thì về



Bà bán nhiều loại trái cây lắm, giá cả như mọi chỗ thôi nhưng bà lúc nào cũng cân dư hoặc cho thêm hết đó

Chuối



Mình tới lúc trưa nắng quá chừng mà bà vẫn còn nhiều loại lắm, bạn nào có đi ngang hoặc tìm ghé ủng hộ bà cho bà được về sớm nha

Mình mua được nhiêu đây

Bòn bon ngon lắm chua chua ngọt ngọt, có 40k 1 kg nhe

Quýt 40k 1 kg luôn, có 1 kg mà quá chừng luôn


Chôm chôm 30k 1 kg, cũng ngọt lắm nha
Bạn nào có đi ngang qua mua ủng hộ trái cây cho bà được về sớm nha


