Ủng hộ cụ bà gần 80t bán bánh tráng trước cổng NVHTN
Cụ bán bánh tráng trước cổn nhà văn hoá thanh niên đã lâu, cũng được tầm 20 năm rồi, cụ chỉ bán bánh tráng trộn thôi nhe. Có hôm cụ bán đối diện nhà văn hoá, hôm thì ngay trước cổng đường Phạm Ngọc Thạch, tầm 2-3h chiều là cụ dọn ra bán nha.













Cụ nay cũng đã gần 80 tuổi rồi, tuổi cao nên hơi bị lãng tai, các bạn muốn ăn sao thì nhớ dặn đi dặn lại nhiều lần, chứ có khi cụ cũng không nhớ.

Ở đây nhân viên văn phòng, các bạn học trong nhà văn hoá chắc cũng biết qua cụ, vì xung quanh khu này chỉ có mỗi cụ bán bánh tráng thôi







Một bịch bánh tráng trộn có giá 15k, giá vừa phải cho khu trung tâm quận 1

Bên trong gồm 2 trứng, bánh tráng, khô bò

Bánh tráng hơi khô nên phải đợi nước bò thấm vào mới mềm hơn, dễ ăn hơn

Một bịch được hai trứng cút nè

Bên trong khô cũng không nhiều nhưng ăn ok. Chủ yếu ăn ủng hộ cụ lớn tuổi bán đã lâu nè. Mấy bạn có dịp thì ghé ủng hộ cụ nha ^^
người yêu thích


