Ủng hộ Bánh Tráng Nướng 5k mẹ chờ con

Đây là 1 câu chuyện có thật của 1 chị bán bánh trướng náng 5k. Chị bán ngay tại hẻm 633/36 Điện Biên Phủ P1 Q3 trường Tiểu học Nguyễn Thiện Thuật. Là 1 hộ gia đình nghèo trong khu cư xá đường sắt xưa giờ nhưng chị Út vẫn trang trải từng ngày cho đứa con gái nư của mình đến trường cùng lứa bạn. Chị có 1 quầy bánh tráng nướng nho nhỏ ngay gần trường đó bán cho học sinh và cư dân quanh đó chỉ có giá 5k nhưng chiếc bánh tráng đó rất công phu và bài bản. Có ruốc tôm, thịt bằm, trứng cút sau đó chị còn xịt thêm sốt mayone và tương ớt tương cà lên để tăng thêm mùi vị cho món ăn. - Bánh tráng chị nướng rất tỹ mỹ từng chút một và chị bán kiếm thêm thu nhập lo gia đình và chỉ bán trong mốc giờ 16h - 18h trong lúc bọn trẻ sắp tan học và đợi rước con gái cưng của mình. Mọi người ai có đọc được review hoặc gần đó ghé ủng hộ chị Út 1 phần ăn nhé. Chị Út bán chỉ 1 mình nên rất sợ đông mong các bạn hãy từ từ đừng vồ vập chị Út ahihi
người yêu thích