Ủng hộ BÁNH MÌ THẬP CẨM chỉ 12k của Bà Hai đã bán hơn 20 năm
Tối khuya rồi mình còn đi ngang đây có việc chợt nhìn thấy hàng bánh mì của bà Hai vẫn còn lóe đèn, bà Hai ngồi trên chiếc ghế xếp cạnh bên xe bánh mì và ngủ gật thấy thương bà quá nên tấp xe vào mua 2 ổ bánh mì ăn đêm luôn. 
Bà Hai đã ngoài 70 tuổi, mỗi ngày đều đặn bà phải đẩy xe từ nhà bà ở Phú Lâm để xuống đây bán. Bà dọn hàng ra từ 5h30 chiều bán đến tận 12h khuya thì nghỉ

Dù bà có 2 người con nhưng do hoàn cảnh còn khó khăn nên dù tuổi già sức yếu mà bà vẫn chật vật kiếm sống từng ngày, để tran trải bớt phần nào gánh nặng cho con cái.

Bánh mì được bà nướng lại cho nóng giòn trước khi bán cho khách

Nguyên liệu nào là bì heo


Thịt, chả đều do tự tay bà xắt. Còn nước mắm, nước sốt cũng do bà nêm nếm

Mỗi ổ bánh mì bà bán chỉ có 12k thôi, muốn ăn nhiều hơn thì nói bà bán giá 15-20k nhé. Mà bà chu đáo lắm, từng ổ được đựng trong bịch nilông riêng sạch sẽ, bán như vậy thì không biết bà lời được bao nhiêu nữa.


Dù ổ bánh mì chỉ có 12k thôi mà bà hào phóng cho đầy ắp nguyên liệu, quan trọng là phần nước mắm nước sốt của bà làm ngon lắm, chan lên bánh mì ăn rất vừa miệng.

Bạn nào có dịp đi ngang gần khu vực này, hay bạn nào mà có thèm ăn bánh mì thì nhớ ghé ngang ủng hộ bà Hai để bà được dọn hàng sớm, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống nha!



