Ủng hộ bà cụ xa nhà bán BÁNH ĐẬU XANH TRÁI CÂY TUỔI THƠ giữa phố Sài Gòn
Đối với các bạn 8x và đầu 9x thì 'bánh đậu xanh trái cây' không chỉ là món ăn vặt bình thường mà còn là những hình ảnh kỉ niệm tuổi thơ đầy ngọt ngào.


Món bánh này khá hiếm ở Sài Gòn nhưng nếu ai có đi ngang khu vực Nguyễn Đình Chiểu cắt ngang Nguyễn Thiện Thuật quận 3 vào tầm 8h tối sẽ thấy bà cụ với mâm bánh trái cây cực kỳ bắt mắt.

Dì Hai Bưởi là cái tên thân mật mà những bác bảo vệ, anh trông xe, cô bán nước... trên vỉa hè đặt cho một người phụ nữ chuyên ngồi bán những chiếc bánh đậu xanh trái cây.


Bà bán vỉa hè trước nhà số 698 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3. Khoảng 8, 9h tối bà mới bắt đầu dọn hàng ra bán đến hết, bà lủi thủi chạy về một mình đến tận Hóc Môn.


Hồi trước bà bán bên Cách Mạng Tháng 8, mới chuyển qua đoạn đường Nguyễn Đình Chiểu sau này. Nhìn khay bánh của bà bắt mắt ai cũng mê. Đâu phải dễ dàng tìm được loại bánh này ở Sài Gòn


Trái ớt, trái mận, quả đu đủ, khế, vú sữa được bà tạo hình khéo léo, dùng màu từ rau củ quả rất tự nhiên, đẹp mắt.


Một hộp 10 quả khách nhau bà bán chỉ có 30K, mua nhiều bà có bớt tiền đi nữa chứ. Mà mấy nay Sài Gòn mưa hoài nên bà bán không được.


Bánh ngon, nhân đậu xanh béo, hơi ngọt 1 tí nhưng bạn hãy thử ăn bánh và uống trà thì sẽ ngon vô cùng.
Bạn nào có đi ngang khu vực này hay thích ăn bánh thì ghé mua ủng hộ, mỗi người 1 phần nhỏ giúp bà về sớm nhé!


